Đêm giao thừa ở bệnh viện đầu tuyến
(NLĐO) - Phóng viên Báo Người Lao Động đã có mặt tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức (TPHCM) vào đêm giao thừa để ghi nhận hoạt động của đội ngũ thầy thuốc ở đây trong việc thực hiện yêu cầu đảm bảo công tác điều trị và cấp cứu trong dịp Tết Nhâm Thìn 2012
20 giờ: Lãnh đạo quận ủy, UBND quận Thủ Đức tới chúc Tết ê kíp trực đêm giao thừa. Ông Trần Trung Dũng, Bí thư quận ủy, trao quà cho ê kíp trực.

20 giờ 30 phút: TS-BS Trần Vĩnh Hưng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức, thăm hỏi và tặng quà cho bệnh nhân bệnh nặng phải ở lại điều trị trong dịp Tết.

23 giờ: Ca thứ 120 vào Khoa Cấp cứu trong ngày 30 Tết là một ca TNGT do CSGT đưa tới. Bác sĩ Nguyễn Chương Đính trực tiếp xem xét thương tích cho bệnh nhân

23 giờ 30: Khoa Cấp cứu phải huy động hết lực lượng vì có tới 6 bệnh nhân vào cùng lúc. Việc phân loại bệnh nhân được tiếp hành khẩn trương

23 giờ 45 phút: Chỉ còn 15 phút nữa là giao thừa nhưng với kỹ thuật viên Bùi Thị Bảy và các cán bộ nhân viên khoa xét nghiệm thì điều đó gần như không ý nghĩa gì vì họ đang phải gấp rút phân tích các mẫu máu để ê kíp điều trị đưa ra phác đồ điều trị

24 giờ: Các CBCNV Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức tranh thủ ít phút chúc mừng năm mới Nhâm Thìn trước khi phải căng sức tiếp nhận các ca cấp cứu sau giao thừa

24 giờ 15: Chỉ 10 phút sau giao thừa, các giường của khoa cấp cứu đã gần kín chỗ, phần lớn là các ca TNGT. Tại Khoa Hồi sức tích cực, đội ngũ thầy thuốc vẫn khẩn trương hồi sức cho các các ca bệnh nặng phải thở máy và theo dõi từng chút một
