Hạch ở phổi nào?

Uống thuốc mấy hôm vẫn không hết ho, bệnh nhân đến khám tại một phòng mạch tư. Ngồi ở phòng ngoài là bác sĩ rất trẻ.

Anh này nghe khai bệnh xong chỉ định cho bệnh nhân chụp X- quang. Cầm kết quả X- quang, anh phán: Bà có hạch ở rốn phổi phải, bị lao rồi. Nhưng chắc ăn cứ đưa vô phòng trong cho thầy tôi coi đi. Hoảng vía bệnh nhân chạy vô gặp một vị bác sĩ trung niên. Xem phim X- quang xong ông phán: Hạch ở rốn phổi... trái. Hoảng kinh hồn vía, bà chạy ra gặp bác sĩ trẻ hỏi lại, anh này chặc lưỡi: Bà biết gì chuyện chuyên môn. Quan trọng là bà bị lao, đóng tiền mua thuốc uống đi.

Tiền thì dĩ nhiên phải đóng nhưng bà lo quá, không biết cái hạch nó nằm ở đâu nên lại chạy đến một bệnh viện lớn để khám lại. Sau khi nghe kể, bác sĩ ở đây chỉ định cho bà làm xét nghiệm, chụp CT. Kết quả: Không có hạch, mà bà cũng chẳng bị lao gì cả. Bệnh nhân thắc mắc: Vậy sao hai ông kia nói tui có hạch ở phổi, bị lao? Chuyện tế nhị nên bác sĩ chỉ cười, khuyên bà đừng lo lắng. Uống thuốc vài hôm sẽ hết ho.

Ra khỏi cổng bệnh viện rồi bệnh nhân vẫn cứ hoang mang, không biết có nên đi khám lại lần nữa không?