Hồ Sông Quao

Chắc hẳn những người yêu thích du lịch đều đã rất quen thuộc với một Phan Thiết - biển qua hàng chục km bãi cát trắng chạy dài từ thành phố, tỉnh lỵ đến tận chót cùng Mũi Né - Hòn Rơm; một Phan Thiết - đồi cát với dãy dãy đồi cát bao la mượt mà, óng ả; một Phan Thiết - suối, với những địa danh suối Hồng, suối Tiên... róc rách chảy qua những động cát hình thù kỳ lạ...

Song, có lẽ vẫn còn rất ít người biết đến một Phan Thiết - hồ, một Phan Thiết - núi, vừa mang dáng dấp thơ mộng, u tịch của Đà Lạt, lại có đôi nét mênh mông bát ngát của Đồng Nai. Đó là hồ Sông Quao.

Trên đường qua Phan Thiết, chúng ta thấy bên trái có một dãy núi cao chập chùng. Hồ Sông Quao ở đó, là một hồ lớn ba bề núi cao, được sử dụng cho cả thủy lợi lẫn thủy điện.

Rẽ trái từ Quốc lộ 1, đoạn vòng tránh thành phố theo hướng núi trước mặt (đường vào ga Ma Lâm) độ vài chục phút ta rẽ đến hồ Sông Quao. Đường có bảng chỉ dẫn, dễ đi. Xe hơi có thể vào tận ven hồ, chạy trên những con đường uốn lượn vòng quanh hồ. Còn với xe Honda, bạn có thể chạy sâu vào bên trong những lối mòn trong rừng, lên những dốc cao, để từ đó ngắm hồ nước mênh mông trải dài dưới chân dốc.

Chuyến đi chơi hồ Sông Quao có thể chỉ mất nửa ngày trong chuyến du lịch của bạn tại Phan Thiết. Bạn nên đến hồ vào sáng sớm, khi sương còn chưa tan để có thể ngắm được trọn vẹn vẻ đẹp của thắng cảnh này trong thời điểm đẹp nhất của nó. Hồ trên núi, nên sáng sớm sương lãng đãng trên hồ mờ ảo, hư thực, thực hư. Có lẽ, hồ Sông Quao còn thiếu một thác nước, nếu không chúng ta sẽ có cảm tưởng lạc đến những điểm, những thắng cảnh nổi tiếng của Trung Quốc. Trong buổi sáng tinh mơ, chúng ta sẽ nghe rõ mồn một tiếng chim hót, tiếng nước chảy róc rách từ những khe suối đâu đó xa xa. Rồi đột ngột mặt trời lên rạng rỡ trên đồng bằng bát ngát chiếu những tia nắng vàng rực xuyên qua màn sương xám thành những đường rọi thẳng xuống mặt nước. Mặt hồ bừng lên lộng lẫy kiêu kỳ trong nắng mai. Sương tan nhanh để lại cho khách một chút xao xuyến luyến tiếc. Từ các đỉnh đồi cao ven hồ, tầm nhìn của bạn có thể trải dài đến tận thị xã Phan Thiết xa xa trong làn mây trắng.