Kỷ lục Guinness: Chạy marathon mỗi ngày suốt 1 năm

(NLĐO) - Stefaan Engels 49 tuổi, người Bỉ, vừa lập kỷ lục Guinness sau khi cán mức đến ở cuộc chay marathon thứ 365 liên tiếp của ông vào hôm qua, 5-2.

Engels được mệnh danh là “người đàn ông Marathon”, đã bắt đầu cuộc chay này cách đây 1 năm ở Barcelona. Trước đây, ông cũng đã từng tham gia một cuộc đua  thách thức chỉ trong 1 ngày chạy qua 7 nước: Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Bỉ, Canada, Mexico, Anh và Mỹ.
 
Engels mắc bệnh suyễn từ khi còn trẻ, các bác sĩ khuyên ông không nên tham gia thể thao nhưng ông đã quyết định vượt qua căn bệnh của mình và thực hiện cuộc chạy marathon đầu tiên ở tuổi 25. 
 
img
Niềm vui vượt lên chính mình của ông Stefaan Engels khi cán địch đến
   
Nói với Associated Press, ông cho rằng thành quả mới nhất này của ông là kết quả của 35 năm của rèn luyện thể thao. Ông làm điều này như để vượt qua chính mình và là một điển hình cho những người khác noi theo.
 
Sau khi trải qua 20 cuộc thi thể thao 3 môn phối hợp trong một năm, ông đã không sẵn sàng trở lại cuộc sống bình thường. Đó là một nguyên nhân khiến ông thực hiện cuộc chạy marathon này. Đồng thời, ông cũng muốn truyền cảm hứng cho mọi người: Nếu ông có thể chạy marathon mỗi ngày, liên tục trong một năm, thì bất cứ ai cũng có thể chạy bộ hay chạy xe đạp mỗi ngày một ít hoặc làm điều gì đó cho sức khoẻ của mình.
 
Ông cho biết: "Không chạy nhanh, nhịp tim dưới 100 lần/phút. Tôi phục hồi sức khoẻ nhanh chóng". Vấn đề là ông chỉ nghĩ về chặng đua của mỗi ngày, bảo với chính mình hãy cố gắng hoàn thành tốt chặng đua của ngày hôm đó, không nghĩ gì về ngày hôm sau hoặc tuần sau.
 
Ông tâm sự: "Có nhiều lúc tôi nghĩ hôm nay, tôi sẽ không kết thúc được đường chạy marathon. Một trong những khoảnh khắc khó khăn nhất là ở Mexico City, sau một chuyến bay dài và bị mệt do ăn một thứ gì đó”. Engels mất trung bình khoảng 4 giờ để hoàn thành một chặng đua và thời gian ngắn nhất ông đã thực hiện được là 2 giờ 56 phút.
 
Kỷ lục trước đây được lập bởi cụ Akinori Kusuda người Nhật Bản đã chạy 52 chặng liên tiếp ở tuổi 65 vào năm 2009.

Sắp tới, Engels sẽ tập trung vào việc viết một cuốn sách nói về chuyện luyện tập của mình và xem như đó là thời gian để cơ thể của ông được nghỉ ngơi.