Lấy 3 ghim sắt gây mưng mủ trong phổi bé trai

(NLĐO) - Sáng 20-3, bác sĩ Lê Thu Hoài, Khoa Hô hấp Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, cho biết bệnh viện vừa gắp thành công ba chiếc ghim sắt (loại ghim dập dùng để đóng sách, vở) trong phổi 1 bé trai 9 tháng tuổi.

img
3 ghim sắt được gắp ra từ phổi bé Thế Anh

Bệnh nhi tên là Nguyễn Phó Thế Anh, 9 tháng tuổi, ở xã Quảng Đại, huyện Quảng Xương - Thanh Hóa.

Trước đó, vào ngày 15-3, bé Thế Anh được người nhà đưa vào bệnh viện trong tình trạng ho khò khè, sốt nhẹ, ăn kém. Theo chẩn đoán ban đầu, bé bị viêm phế quản nhưng khi tiến hành chụp X-quang, các bác sĩ phát hiện có dị vật sắc nhọn nằm trong lá phổi trái của bé, xung quanh có mủ bám thành dị vật.

Bệnh viện đã quyết định dùng phương pháp nội soi cấp cứu gắp dị vật ra. Sau gần 3 giờ nội soi, kíp bác sĩ đã gắp thành công 3 chiếc ghim sắt dính vào nhau từ phổi bé Thế Anh.
 
img
Hiện sức khỏe bé đã hồi phục
 
Chị Thừa Thị Hòa (mẹ bé Thế Anh) kể lại: cách đây hơn 2 tuần, chị gái ngồi trên giường đóng sách vở có để em chơi bên cạnh. Lúc người lớn sơ ý, cháu Thế Anh nhặt ghim sắt bỏ vào miệng.
 
“Phát hiện con trai ngậm ghim sắt, tôi vội thò tay vào miệng con móc ra mấy chiếc ghim. Cứ nghĩ cháu chưa kịp nuốt ghim sắt, đến khi cháu bị ho khò khè, sốt, gia đình mới đưa đến bệnh viện”.