Một người tử vong do ăn nhầm so biển

(NLĐO)- Nhìn nhầm con so biển là con sam nên gia đình ông Miền đem luộc ăn. Hậu quả, cả gia đình phải nhập viện và ông Miền đã tử vong.

Ngày 1-4, tin từ Phòng Y tế huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh, cho biết bệnh nhân Nguyễn Văn Miền (46 tuổi, ngụ ấp Ba Động, xã Trường Long Hòa, huyện Duyên Hải) đã tử vong.
img
Con sam (lớn, trái) và hai con so (nhỏ, phải)
Ảnh: Tuổi Trẻ

Trước đó, ông Miền đi đánh lưới bắt được một con so biển nhưng tưởng là con sam.

Vợ anh Miền là chị Nguyễn Thị Đẹp đem con so luộc đãi khách nhưng khách không ăn nên cả gia đình anh Miền cùng ăn hết.

Sau đó, anh Miền có biểu hiện thụt lưỡi, được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.
 
Chị Đẹp cùng và 2 con là Nguyễn Văn Vẹn (25 tuổi), Nguyễn Văn Chơn (16 tuổi) cũng bị ngộ độc, được chuyển lên Bệnh viện đa khoa Trà Vinh điều trị. Hiện tại cả 3 mẹ con đã qua khỏi cơn nguy hiểm.

Từ đầu năm đến nay, tại  huyện Duyên Hải đã xảy ra 3 vụ do ăn phải so biển, làm 8 người ngộ độc và 2 người tử vong.