Nối thành công bàn tay đứt lìa hơn 5 giờ

(NLĐO)- Nam thanh niên nhập viện lúc chập choạng tối với bàn tay đứt lìa ướp đá hơn 5 giờ. Đến rạng sáng, các bác sĩ đã nối thành công, hiện bàn tay bệnh nhân đã cử động được.

Ngày 28-3, bác sĩ Trương Thiết Dũng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất - Đồng Nai, cho biết nạn nhân vừa may mắn nối thành công bàn tay đứt lìa là anh Đinh Văn Quân (20 tuổi, ngụ huyện Trảng Bom- Đồng Nai).

Trước đó, người nhà đưa Quân đến bệnh viện với một bàn tay đứt lìa được ướp trong thùng đá. Ca phẫu thuật kéo dài nhiều giờ liền. Đến rạng sáng, bàn tay của Quân đã được nối, bắt đầu có hơi ấm và có thể cử động rất nhẹ.

Các bác sĩ cho biết nếu chậm hơn, việc nối bàn tay nạn nhân có thể sẽ thất bại bởi mô, gân, cơ, da ở bàn tay sẽ bị chết.