Nối thành công gân cổ tay cho bệnh nhi bị ... mẹ cắt

Tối 29-10, bác sĩ Trịnh Xuân Cường, công tác tại khoa Hồi sức cấp cứu - Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, cho biết cháu Nguyễn Hòa Hưng (21 tháng tuổi, trú tại nhà số 12, khu đô thị Đông Phát, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa) đã được các bác sĩ của bệnh viện nối lại gân cổ tay thành công, hiện đang tiếp tục điều trị.

img
 Cháu Nguyễn Hòa Hưng đang được điều trị tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa - Ảnh: Hà Đồng

Cháu Hưng hiện đã qua cơn nguy kịch sau khi bị chính mẹ đẻ của mình cắt gân. Theo người nhà cháu Hưng kể lại: vào sáng 29-10, chị Nguyễn Thị Phương (29 tuổi, trú tại nhà số 12, khu đô thị Đông Phát, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa) đã dùng dao cắt đứt gân cổ tay trái của con trai là Nguyễn Hòa Hưng (21 tháng tuổi) và cắt luôn cả gân cổ tay của mình để tự tử.

Rất may là bà nội cháu Hưng cùng bà con hàng xóm phát hiện đã phá khóa vào nhà đưa cả hai mẹ con chị Phương đi cấp cứu.

Được biết, đây không phải là lần đầu chị Phương tự cắt gân tay mình. Cách đây hai ngày, chị Phương đã tự cắt cổ tay của mình nhưng được cấp cứu kịp thời. Nguyên nhân ban đầu được xác định là giữa vợ chồng chị Phương đang có mâu thuẫn.