Nữ y tá Tây Ban Nha nhiễm Ebola xuất viện, thương tiếc chó cưng

(NLĐO) - Nữ y tá nhiễm Ebola người Tây Ban Nha Teresa Romeo đã xuất viện nói rằng bà sẽ hiến máu để cứu người bệnh và bày tỏ thương tiếc con chó cưng chết oan uổng.

 

Nữ y tá Teresa Romeo hôn tạm biệt các y bác sĩ chăm sóc cô

Nữ y tá Teresa Romeo hôn tạm biệt các y bác sĩ chăm sóc mình

 

Bà Romeo, 44 tuổi, hy vọng ca nhiễm bệnh của bà là cơ hội để truyền máu cứu những bệnh nhân bị nhiễm Ebola như mình. Liệu pháp hiện nay là dùng huyết thanh của người đã khỏi bệnh trị liệu cho bệnh nhân nhiễm Ebola sau đó. Bà đã rời bệnh viện Carlos III ở Madrid hôm 5-10 sau 30 ngày nằm viện và hầu như bị cách ly. Bà cho biết vẫn còn yếu nhưng khen ngợi đội ngũ y tế điều trị cho mình.

 

Teresa Romeo và các nhân viên bệnh viện

Teresa Romeo và các nhân viên bệnh viện

 

Tuy nhiên, bà trách quan chức chính quyền ra lệnh giết con chó Excalibur của bà, cho rằng điều đó là không cần thiết.

Bà Romeo bị nhiễm Ebola sau khi tham gia điều trị cho hai giáo sĩ trở về từ Tây Phi bị nhiễm bệnh và chết sau đó tại Madrid. Sự cố này khiến chính quyền bị một số nhân viên y tế chỉ trích, cáo buộc rằng họ không được huấn luyện và có trang bị thích hợp để đối phó với Ebola.