Suýt chết vì ăn phải gan cóc

(NLĐO) - Ngày 31-8, các bác sĩ Bệnh viện Việt Nam-Cu Ba (TP Đồng Hới-Quảng Bình) cho biết vừa tiếp nhận 2 mẹ con chị Lê Thị Bảy (ngụ huyện Lệ Thủy) bị ngộ độc thịt cóc.

Trước đó, ngày 30-8, chị Lê Thị Bảy  và con trai Lê Văn Hải (2 tuổi) được gia đình đưa vào cấp cứu trong tình trạng đau bụng dữ dội, nôn và đi ngoài nhiều.
 
Tại bệnh viện, chồng chị Hải cho biết vợ anh đã bắt một con cóc làm thịt để nấu cháo nhưng quên bỏ gan. Sau khi ăn được một lúc, hai mẹ con bắt đầu xuất hiện các dấu hiện trúng độc với mức độ nặng dần. Nhờ kịp thời được cấp cứu nên tính mạng của hai mẹ con đã qua cơn nguy hiểm.