Suýt mất mạng vì dùng “thuốc” theo mách bảo

(NLĐ0) - Bệnh nhân Lê Thị C., 57 tuổi ở Hiệp Hòa (Bắc Giang) được chuyển đến Trung tâm Chống độc (Bệnh viện Bạch Mai) trong tình trạng vật vã, kích thích. Đến sáng nay, 6-4, bà đã tỉnh táo hơn, tuy nhiên vẫn còn bị rối loạn đông máu, chức năng thận và gan vẫn chưa hồi phục nên vẫn phải tiếp tục điều trị.

Người nhà của bà C. cho biết bà bị viêm đại tràng mãn tính, đã đi khám nhiều nơi và sử dụng nhiều loại thuốc nhưng bệnh vẫn không giảm. Mới đây, bà C. được người quen cho một túi cây bồ cu vẽ khô sắc uống để chữa bệnh, nhưng chỉ khoảng 3 tiếng sau khi uống một cốc “thuốc”, bà C. bị nôn liên tục, chóng mặt kèm tiêu chảy...
 
Ngay sau đó, gia đình đưa bà đến bệnh viện huyện điều trị nhưng tình trạng bệnh ngày càng nặng, kèm theo biểu hiện lơ mơ, vật vã, gọi không trả lời. Ngày 4-4, bà C. được chuyển lên Trung tâm Chống độc và được xác định ngộ độc sau uống nước cây bồ cu vẽ.
 
Xét nghiệm cho thấy bà C. bị suy thận, suy gan, rối loạn đông máu rất nặng, nếu không được điều trị kịp thời có thể nguy hiểm tính mạng.