Thăm thác Cầu Đôi, Lộc Phát
Thác Cầu Đôi và thác Lộc Phát cùng nằm trên đường Nguyễn Văn Cừ, thuộc phường Lộc Phát, thị trấn Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, khá gần nhau, rất tiện cho một chuyến tham quan trên đường đi hay về từ Đà Lạt.
Từ một ngã ba có tên gọi là ngã ba Phẹc trên Quốc lộ 20, ngay thị trấn Bảo Lộc, chúng ta rẽ vào đường Nguyễn Văn Cừ (phía trái nếu đi từ TPHCM lên). Ngã ba này rất dễ nhận ra với một bồn nước bằng sắt cao, dựng ngay bên một điểm rửa xe. Theo đường Nguyễn Văn Cừ, đi độ 1 km chúng ta sẽ đến một cầu bê tông được gọi là Cầu Đôi. Thác ở dưới chân cầu bên tay phải, cách cầu độ 10 m.
Thác dốc, có nhiều nước và nước chảy rất mạnh. Tuy nhiên, vẻ đẹp dòng thác bị giảm đáng kể bởi một vài ngôi nhà xây ngay bên thác, cạnh cầu. Nếu thay vào đó là một vườn cây nhỏ thì thác Cầu Đôi có lẽ sẽ trở thành một địa điểm tuyệt đẹp. Thác đổ xuống một hẻm vực hẹp, dòng nước uốn thành hình chữ “chi” chạy sâu vào thung lũng cà phê bạt ngàn như một con rồng trắng bay giữa muôn cây.
Sát bên nơi mà dòng nước đổ xuống có một nền đất nhỏ vuông vắn, một bên là dòng thác, ba bên còn lại là những cây cà phê cao tỏa bóng mát rượi. Nếu có một tấm trải nhựa, các bạn sẽ rất thoải mái khi nằm chơi ở đây. Hôm chúng tôi đến thăm, những bạn thanh niên địa phương đã mời chúng tôi uống thử một thứ cà phê đặc biệt, thơm lừng - loại cà phê chỉ có ở Bảo Lộc. Hương vị cà phê độc đáo làm chúng tôi ngây ngất. Những người bạn trẻ mới quen nói rằng cà phê được hái từ cây cà phê ngay bên dòng thác.
Thác Lộc Phát (thác Đam Rông) nằm trên đường Nguyễn Văn Cừ, ở phía tay phải, nếu ta đi từ Quốc lộ 20 vào. Thác Lộc Phát cách thác Cầu Đôi 2 km. Thác có ba dòng chảy, đổ xuống từ độ cao khoảng 20 m, dòng nước trắng như bông. Bao lấy dòng thác là một vách đá đầy hoa: trinh nữ, dã quỳ, cúc dại, hoàng anh...
Một bạn sinh viên trong đoàn nói đùa đây là thác “Lợi Phát” mới đúng, vì đi xem một thác thành ba thác. Trong ba dòng chảy, dòng mảnh mai nhất chảy ở giữa, hai dòng chảy hai bên nước mạnh hơn, đặc biệt dòng bên tay phải nước chảy như gào thét. Thác có một chút gì đó giống thác Đam-ri nếu nhìn từ dưới lên. Nếu nhìn ngang nó phảng phất nét duyên dáng của thác Prenn. Nhìn từ bờ phải, thác toát lên vẻ hùng tráng của thác Gou-ga.