Thoát chết dù mất hơn 2 lít máu

(NLĐO) - Ngày 2-2, sức khỏe anh Trần Văn Sơn (22 tuổi, trú xã Ea Mró, huyện Cư M’gar - Đắk Lắk) đã hồi phục sau gần 1 tuần cấp cứu, điều trị tại bệnh viện.

Trước đó, ngày 27-1, sau khi nhậu xong, anh Sơn chạy xe máy chở theo một người bạn nhưng không làm chủ được tốc độ nên chiếc xe đâm vào tường.
 
img
Sau gần 1 tuần cấp cứu điều trị, sức khỏe của anh Trần Văn Sơn đang phục hồi tốt

Anh Sơn được đưa tới Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh - Đắk Lắk mổ cấp cứu với tình trạng dập lách nặng, đứt mạch máu lớn và mất hơn 2 lít máu.
 
Bác sĩ Nguyễn Đức Thanh, Khoa Ngoại tổng quát Bệnh viện Thiện Hạnh, cho biết: Dập lách là chuyện bình thường nhưng ít thấy trường hợp bị đứt mạch máu lớn, chảy vào dạ dày như anh Sơn. Máu chảy tràn ổ bụng, nếu không được mổ kịp thời, bệnh nhân sẽ tử vong.

“Chúng tôi đã tiến hành ca mổ hơn 30 phút. Đến nay, sức khỏe của anh Sơn đang dần hồi phục” - bác sĩ Thanh nói.