Thủy điện Đa Nhim - Điểm tham quan độc đáo

Từ thị xã Phan Rang (Ninh Thuận), ngược Quốc lộ 27 (quốc lộ huyết mạch nối liền giữa Đà Lạt và các tỉnh Nam Trung Bộ) chừng 50 km, bạn sẽ đến một địa danh khá nổi tiếng:

Thủy điện Đa Nhim (hay còn gọi là Thủy điện Sông Pha) trước khi vượt qua con đèo mang cái tên nghe là lạ: Ngoạn Mục, bởi nó khá hiểm trở, hùng vĩ, nhưng tuyệt đẹp. Thủy điện Đa Nhim và đèo Ngoạn Mục là điểm tham quan kết hợp hấp dẫn.

Xe chạy

từ xa, cách cả chục km, bạn đã có thể nhìn thấy hai ống thủy lực cặp song song, dài khoảng 2 km, dẫn nước từ trên núi xuống nhà máy thủy điện nằm ở dưới chân đèo, làm quay tua-bin để tạo ra dòng điện. Thủy điện Đa Nhim được xây dựng cách đây 40 năm vàthủy điện lớn nhất được xây dựng ở Việt Nam trước khi các thủy điện khác như: Hòa Bình, Yaly, Trị An... ra đời. Đa Nhim có đập ngăn nước cao 38 m, dài gần l.500 m, chứa đến 165 triệu m3 nước, với 4 tổ máy, mỗi tổ có công suất đạt 40 MW. Đến thăm Đa Nhim, bạn cần chú ý: Để được tham quan thủy điện, vì lý do an toàn, du khách phải xin phép trước, hoặc phải có giấy giới thiệu của cơ quan.

Tham quan thủy điện xong, xe bắt đầu ‘’chinh phục’’ đèo Ngoạn Mục. Đúng như tên gọi ‘’Ngoạn Mục’’, con đè

o ngoằn ngoèo, đạt đến độ cao 1.000 m so với mực nước biển. Đèo có nhiều đường dốc ‘’cùi chỏ’’ liên tục, có những đoạn cua gần như một vòng tròn khép kín. Trên lưng chừng đèo, nhìn xuống đoạn đường xe đã đi qua, quanh co tựa như một con rắn khổng lồ ôm lấy dãy núi. Từ độ cao này nhìn xuống phía dưới, du khách sẽ thấy được toàn cảnh của Nhà máy Thủy điện Đa Nhim và từng chiếc xe chậm chạp nối đuôi nhau bò lên từ từ một cách rất thận trọng. Đặc biệt, xe được chui qua hai lần dưới hai đường ống thủy lực mà khi ở dưới chân đèo du khách đã nhìn thấy. Khung cảnh trên đèo rất đẹp. Hai bên đường luôn có hoa rừng trổ bông đủ màu sắc: đỏ thắm của bông trang, tím rộ của sim rừng, vàng óng của loài hoa ổi tàu...; cây cối xanh tươi, mát dịu. Càng đẹp hơn khi có vài khoảng rừng bị rám nắng, dưới gốc là thảm lá khô, thi thoảng có những chiếc lá vàng khẽ rơi trong gió chiều - một bức tranh tuyệt đẹp, đẹp như một “mùa thu vàng’’!

Đến đỉnh, xe dừng lại, du khách xuống xe, tham quan và

ghi lại những bức ảnh làm kỷ niệm. Từ đỉnh cao này, bạn có thể nhìn bao quát được cả một vùng núi rừng trùng điệp. Phía dưới là bình nguyên của dải đồng bằng Ninh Thuận thoai thoải, khoảng cách giữa miền sơn cước, đồng bằng và biển cả như gần hơn.