“Tranh chấp” bé gái vì bệnh viện trao nhầm trẻ
(NLĐO) - Sau khi làm giấy xuất viện về nhà, chị Trần Thị Hồng Cẩm (22 tuổi, quê xã Nghĩa Lâm, huyện Tư Nghĩa - Quảng Ngãi) mới biết đứa trẻ đang ôm là con người khác, còn con ruột được các bác sĩ trao cho… người khác.

Chị Hoái và cậu con trai của mình
Sự việc xảy ra vào sáng 8-12 tại Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi khi chị Cẩm xin giấy xuất viện và phát hiện trên tay mình là một bé trai, trong khi chị vừa sinh con gái.
Quá bất ngờ, chị Cẩm yêu cầu các y bác sĩ làm rõ sự việc để tìm con. Sau khi kiểm tra, các y bác sĩ khoa sản mới biết cháu bé con ruột của chị Cẩm đã bị trao nhầm cho chị Đinh Thị Hoái (20 tuổi, dân tộc H’re, quê xã Sơn Nham, huyện miền núi Sơn Hà - Quảng Ngãi).
Tuy nhiên, khi các y bác sĩ yêu cầu đổi lại con thì chị Hoái không đồng ý vì cho rằng bé gái là con của mình.
Trước sự việc trên, khoa sản phải tiến hành xét nghiệm máu của bé gái và đối chiếu kết quả siêu âm trước đó của chị Cẩm để làm rõ vụ “tranh chấp”.
Sau khi có kết quả xét nghiệm, gia đình chị Hoái vẫn không đồng ý, phải mất hơn 3 giờ thuyết phục thì họ mới đồng ý trao con lại cho chị Cẩm.