Tự tử vì chịu không nổi cơn đau

(NLĐO) - Vào lúc 2 giờ ngày 12-10, ông M.V.T. (53 tuổi, ngụ TP Tam Kỳ - Quảng Nam) đã tự tử vì không chịu không nổi cơn đau ung thư dạ dày hành hạ suốt 2 năm qua.

Khi cả nhà đi ngủ hết, ông T. đã trốn lên cầu Tam Phú (đường Thanh Hóa, TP Tam Kỳ - Quảng Nam). Tại đây, ông T. uống gần 20 viên thuốc ngủ và dùng dao nhọn đâm nhiều nhát vào bụng; sau đó, ông tiếp tục dùng dao nhọn cắt mạch máu ở tay để tự tử.
 
img
Cầu Tam Phú - nơi ông T. dùng dao tự vẫn
 
Lúc này, cả nhà không thấy ông T. đâu nên đi tìm khắp nơi và phát hiện ông nằm bất động trên cầu Tam Phú. Người nhà đã chuyển ông T. về nhà nhưng do vết thương quá nặng, ông T. đã tử vong vào 4 giờ cùng ngày.
 
Người dân xung quanh cho biết thêm những lúc cơn đau nổi lên, ông T. thường xuyên bỏ nhà ra đi và đã có ý định tự tử từ lâu.