Tử vong vì bị ong đốt hàng trăm mũi

(NLĐO) - Thấy tổ ong vò vẽ, nhóm bạn làm rừng bàn nhau phá tổ lấy mật. Bất ngờ đàn ong bay ra đốt tới tấp khiến một người nấp gần nhất tử vong với hơn 200 vết thương chi chít.

Ngày 10-9 ông Trần Thanh Vinh, Phó Chủ tịch UBND xã Hải Thọ, huyện Hải Lăng - Quảng Trị, cho biết xã vừa có người tử vong do ong vò vẽ đốt.
 
Nạn nhân là anh Phạm Quý Thông (SN 1981) trú thôn 4, xã Hải Thọ, huyện Hải Lăng.

Cũng theo ông Vinh, vào chiều 8-9, anh Thông cùng 5 người bạn đến thôn Tân Diên, xã Hải Thọ làm rừng. Thấy tổ ong vò vẽ, nhóm người bàn nhau phá tổ lấy mật về dùng.

Vừa chạm đến tổ, cả đàn ong bay ra đốt tới tấp khiến 5 người bỏ chạy. Riêng anh Thông chui vào bụi cây gần tổ trốn nên bị đàn ong vây đốt hơn 200 mũi đến bất tỉnh.

Nhóm bạn lập tức đưa anh Thông về cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hải Lăng. Sau đó, anh được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị. Chiều 9-9, do tình trạng sức khoẻ không tiến triển, anh Thông lại được chuyển vào Bệnh viện Trung ương Huế.
 
Đến 3 giờ sáng ngày 10-9, bệnh nhân tử vong.
 
Được biết, anh Thông là lao động chính trong gia đình gồm vợ và đứa con 7 tháng tuổi.
 
Đây là trường hợp thứ 3 bị ong đốt tử vong trong vòng 15 ngày trở lại đây tại tỉnh Quảng Trị.