Còn đâu nét đẹp Đông Âu?

Rạng sáng 12-7, VCK World Cup 2010 khép lại, kết thúc những vui buồn trong một tháng qua.

Tại giải đấu này, đại diện của bóng đá Đông Âu - từng là cái nôi của bóng đá đẹp tại châu Âu - đều xách va li về nước sớm. Trường phái chơi kỹ thuật của các đội Đông Âu có trước khi Pháp giới thiệu thế hệ Michel Platini hào hoa hay lối chơi đậm nét Latin của Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha đã bị chìm vào quên lãng.
img
Slovakia là đội bóng Đông Âu cuối cùng rời khỏi World Cup 2010 sau vòng 2_Ảnh: REUTERS
 
Đến Nam Phi lần này, Đông Âu vắng các đội Nga, Croatia, Ukraine, CH Czech; còn ba đại diện là Slovakia, Slovenia và Serbia nhưng chỉ mỗi Serbia vào đến vòng 2. Vẫn tinh thần Đông Âu nhưng không còn bốc lửa vì thiếu vắng những ngôi sao như các “đại gia” Hà Lan, Đức, Anh, Brazil, Argentina… đang có.
 
Nhìn các cầu thủ Đông Âu lầm lũi rời sân, lại thấy thương cho một nền bóng đá từng một thời làm mưa làm gió trên đấu trường bóng đá thế giới thế kỷ trước. Những người Việt Nam từng học tập và sinh sống tại Liên Xô cũ từng yêu mến và mê đắm những vũ điệu Xô viết trên các sân bóng bởi tình cảm mặn nồng của những người anh hùng làm cách mạng.
 

Tôi vẫn cầu mong cho “những người anh em” thi đấu thành công, chân cứng đá mềm tại các giải lần sau. Bao giờ bóng đá Đông Âu trở lại đỉnh cao, ít ra cũng vào đến tứ kết World Cup? Hỏi cũng chính là hy vọng đối với những đội bóng đáng mến!