xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP
Thôi chào nhé, World Cup thân yêu!

Thôi chào nhé, World Cup thân yêu!

(NLĐO)- Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó đã tròm trèm một tháng trời ròng rã. Những vòng quay nhộn nhịp của ngày hội lớn nhất hành tinh đã và đang lao về những đoạn cuối cùng.

Tiếc quá!

Tiếc quá!

Một tháng ròng rã thao thức và mỉm cười, cả trăn trở với những giọt nước mắt hạnh phúc, tiếc nuối cùng với nhịp lăn của trái bóng Jabulani. Mới ngày nào còn than thở cầu cho World Cup qua mau bởi nhiều trận vòng loại quá buồn ngủ thì nay lại thấy tiếc nuối.

Cám ơn

Cám ơn

Chủ nhật tươi hồng, chủ nhật xanh trong! Trời nắng và hoa hồng trong vườn đang tỏa hương. Tôi xuống phố, đường sá vắng hoe. Đặc điểm những khu phố chính (downtown) của các thành phố nhỏ ở Mỹ là những ngày cuối tuần đìu hiu khi các công sở, ngân hàng, văn phòng các công ty... đóng cửa. Một số nhà hàng, tiệm quán cũng đóng cửa vì thưa vắng khách. Người ta đi mua sắm ở các khu thương xá hoặc đi chơi ở các khu giải trí.

Tiếc quá, Forlan ơi!

Tiếc quá, Forlan ơi!

Từ trước đến nay, người ta chỉ biết đến một Forlan tỏa sáng ở cấp độ CLB. Chưa bao giờ những người yêu mến Forlan lại thấy anh chứng tỏ được ảnh hưởng và tầm quan trọng đến thế trong màu áo ĐTQG.

Còn đâu nét đẹp Đông Âu?

Còn đâu nét đẹp Đông Âu?

Rạng sáng 12-7, VCK World Cup 2010 khép lại, kết thúc những vui buồn trong một tháng qua.

Đội bóng lý tưởng

Đội bóng lý tưởng

Cuộc đại trình diễn World Cup sắp tới chung cuộc, trước khi sân khấu kéo màn, khán giả đua nhau xếp hạng cầu thủ, thử dàn dựng một đội bóng đá thế giới lý tưởng. Từ đầu chỉ có 32 đội tham dự World Cup, cuối cùng chỉ có một đội vô địch, nhưng hiện nay có hàng trăm, hàng ngàn, có thể hàng triệu đội bóng “lý tưởng” được các bình luận gia và người hâm mộ bình chọn.

Có hậu

Có hậu

Cựu tổng thống Nam Phi Nelson Mandela nhiều khả năng sẽ dự khán trận chung kết trên SVĐ Soccer City vào ngày mai. Báo chí Nam Phi đã loan báo tin vui này khiến người Nam Phi cùng hai đội bóng vào chung kết và FIFA phấn khích.

Dự đoán vô địch

Dự đoán vô địch

Mọi người đang xúm nhau nói về phong cách khác nhau của hai đội bóng đá cuối cùng sẽ tranh chức vô địch. Phong cách Tây Ban Nha và phong cách Hà Lan. Đội nào hay dở chỗ nào? Hồi Euro 2004, đội Hy Lạp bị chê là chơi theo phong cách cổ lỗ sĩ. HLV đội Hy Lạp lúc đó là ông Otto Rehhagel tỉnh bơ nói: “Đội hiện đại nhất là đội chiến thắng”. Dĩ nhiên ông có lý: Hy Lạp giành được cúp vô địch châu Âu kỳ đó.

An ủi

An ủi

Trận tranh hạng 3 giữa Đức và Uruguay có thể được coi là phần thưởng an ủi dành cho đội thua trong trận bán kết.

Đánh với cối xay gió

Đánh với cối xay gió

Ai cũng biết Hà Lan không chỉ là quê hương của hoa tulip mà còn là xứ sở của cối xay gió. Người Hà Lan không phát minh cối xay gió nhưng họ đã tạo ra nhiều cối xay gió nhất thế giới. Còn người Tây Ban Nha cho đến nay vẫn tự hào vì những tư tưởng của Cervantes trong cuốn tiểu thuyết nổi tiếng Don Quichotte.

“Vua vòng loại” vượt qua chính mình

“Vua vòng loại” vượt qua chính mình

(NLĐO)- Chiến thắng của Tây Ban Nha trước Đức để lọt vào chung kết không chỉ giúp đội bóng của họ có cơ hội lần đầu đăng quang ở đấu trường World Cup mà còn giúp họ vượt qua nỗi ám ảnh với biệt danh chả ai muốn nhận “vua vòng loại”. Họ đã thật sự vượt qua chính mình với những thay đổi căn bản.

Paul và Nakata

Paul và Nakata

Chú bạch tuộc Paul đã khiến cả thế giới phải ngả mũ kính phục vì khả năng dự đoán bách phát bách trúng. Nhưng ở sân cỏ Nam Phi, chuyện về Paul chỉ để mua vui và đó là sự trùng hợp ngẫu nhiên.

Đứng lên nào, Schweini!

Đứng lên nào, Schweini!

Tiếng còi tan trận bán kết Đức – Tây Ban Nha vừa cất lên, quá khứ u buồn của 2 năm trước đột nhiên trở lại với người Đức, xóa tan mọi khoảng cách về thời gian. Đó là sự gục ngã, đó là những giọt nước mắt của nỗi đau, sự tiếc nuối và thất vọng. Rạng sáng 8-7, chúng ta đã thấy hình ảnh của một B. Schweinsteiger (Schweini) như thế...

Ngày không bóng đá

Ngày không bóng đá

Một đợt nắng nóng tràn qua vùng Tây Bắc Thái Bình Dương trong tuần này, cao điểm vào thứ năm và thứ sáu. Đó là những ngày không có trận bóng đá nào.

Trùng hợp

Trùng hợp

Có ở Nam Phi mới thấy dấu ấn của người Hà Lan trên đất nước này là rất lớn. Tiếng Hà Lan - Nam Phi là một trong những ngôn ngữ chính ở đây. Người Hà Lan là những người châu Âu đầu tiên có công khai hóa Nam Phi, sau đó mới đến người Bồ Đào Nha, người Anh.

Đừng bỏ cuộc nhé, “Cỗ xe tăng” tươi trẻ!

Đừng bỏ cuộc nhé, “Cỗ xe tăng” tươi trẻ!

(NLĐO)- Nỗi đau lại đến với tuyển Đức, một đội bóng được người Việt Nam rất yêu mến tại ngày hội bóng đá hấp dẫn nhất hành tinh năm nay. Một lần nữa, “cỗ xe tăng” Đức đều bị người Tây Ban Nha chặn đứng trên con đường chinh phục đỉnh vinh quang World Cup 2006, EURO 2008.

Hãnh diện

Hãnh diện

Thất bại 2-3 trước Hà Lan ở bán kết World Cup đã chấm dứt cuộc phiêu lưu của thầy trò Oscar Tabarez tại giải đấu lớn nhất hành tinh. Dẫu vậy, với những gì đã thể hiện tại giải đấu lần này, Uruguay hoàn toàn có thể tự hào

Cam! Cam! Cam!

Cam! Cam! Cam!

Vì giận Luis Suarez chơi ăn gian trong trận Uruguay – Ghana, tôi thật là hả hê khi Hà Lan đá văng Uruguay ra khỏi cuộc chơi này. Giành chiến thắng bất kể luật chơi, cuối cùng cũng bị đánh bại. Đáng đời!

“Những người Hà Lan bay” không dựa vào truyền thuyết

“Những người Hà Lan bay” không dựa vào truyền thuyết

(NLĐO)- Vào thế kỷ 17, vị thuyền trưởng người Hà Lan Hendrik van der Decken cùng toàn bộ thủy thủ đoàn đang trên đường trở về quê hương từ mũi Hảo Vọng thì gặp một cơn bão lớn.

Đoản khúc cho “người Mohican cuối cùng”

Đoản khúc cho “người Mohican cuối cùng”

(NLĐO)- Cán cân Châu Âu - Nam Mỹ đã chênh lệch thấy rõ ở vòng bán kết với “tỷ số” 3-1. Niềm hy vọng gỡ gạc thể diện và uy danh cho làng bóng đá Nam Mỹ, được đặt cả vào Uruguay với sứ mệnh của “người Mohican cuối cùng”. Dẫu không vượt qua được cơn lốc da cam Hà Lan, nhưng những gì họ thể hiện rất đáng được ngợi ca.

Biết người biết ta

Biết người biết ta

Binh pháp Tôn Tử ghi: “Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng”. Bí quyết chiến tranh này được nghiên cứu hầu như trong mọi lĩnh vực, được trích dẫn trong sách “chinh phục tình yêu” lẫn giáo trình cao học thương mại của Đại học Harvard

Ưu ái

Ưu ái

Đó chỉ là dự định của cá nhân tôi sau khi World Cup 2010 kết thúc. Từ Nam Phi tới Ai Cập không chỉ đơn giản là hành trình từ phía Nam của châu Phi lên Bắc Phi. Tôi đã được tận hưởng không khí ở Nam Phi gần một tháng qua, giờ là lúc lên kế hoạch cho một cuộc khám phá lục địa đen

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo