Đứng lên nào, Schweini!
Tiếng còi tan trận bán kết Đức – Tây Ban Nha vừa cất lên, quá khứ u buồn của 2 năm trước đột nhiên trở lại với người Đức, xóa tan mọi khoảng cách về thời gian. Đó là sự gục ngã, đó là những giọt nước mắt của nỗi đau, sự tiếc nuối và thất vọng. Rạng sáng 8-7, chúng ta đã thấy hình ảnh của một B. Schweinsteiger (Schweini) như thế...
Nhưng xin đừng buồn nữa, Schweini ạ! Đức đã thua, nhưng mọi cầu thủ đều đã chiến đấu bằng tất cả sự nỗ lực lẫn niềm tin có thể. Đến tận phút cuối cùng, trong mắt người hâm mộ, Mannschaft vẫn là một tập thể hào hùng và mạnh mẽ.
Trước giải đấu này, liệu có một ai dám đặt niềm tin vào đội tuyển Đức? Đến như cả Michael Ballack mà chỉ dám khẳng định vào được đến tứ kết đã là thành công lớn. Vậy so với những gì đã đạt được của hôm nay, rõ ràng các chàng trai kia hoàn toàn có thể hãnh diện về chiến công của mình chứ.
Thôi, đứng lên và chiến đấu tiếp đi chàng trai ạ! Xin hãy nhớ rằng trong hai kỳ World Cup gần đây nhất, Mannschaft đều tự hào nằm trong top 3 đội mạnh nhất thế giới đấy. Giờ là lúc thích hợp nhất để chứng tỏ cho tất cả mọi người thấy lòng kiêu hãnh và khát khao tột đỉnh của bản thân mình rồi đấy, Schweini!