Ghét thậm tệ vuvuzela!
(NLĐO)- Không chỉ ghét mà tôi còn rất sợ thứ âm thanh “ù ù” như ong vỡ tổ bay nháo nhào phát ra từ những cây kèn vuvuzela. Nói thật, lỡ mà nghe phải chỉ muốn tắt TV cho… khỏe lỗ tai.


Tiếng kèn vuvuzela giống như ong vỡ tổ, liên miên không dứt
Tôi không phải là fan cuồng nhiệt của bóng đá nhưng lâu lâu hứng lên cũng có thể ngồi coi vài trận cho vui. Khổ nỗi, kỳ World Cup này tôi hiếm khi coi một trận được quá 15 phút. Tất cả cũng chỉ vì tiếng kèn vuvuzela triền miên dễ sợ.
Không rõ phải tả thứ âm thanh đó như thế nào nhỉ? Ong vò vẽ vỡ tổ? Voi rít thành đàn? Chỉ biết nếu nghe phải sẽ thấy đầu óc quay mòng mòng, tai cũng ù ù cạc cạc, nghe lâu có khi sinh ra bẳn gắt, cáu kỉnh! Cũng không có gì ngạc nhiên nếu biết âm thanh ầm ầm này có thể lên tới 127 decibel, ồn ngang ngửa tiếng động cơ máy bay chở khách và ăn đứt tiếng còi hơi (123 decibel), trong khi màng nhĩ của chúng ta đã bị tổn thương ở cường độ 85 decibel.


Cổ động viên các nước cũng mau lẹ "học hỏi"
Vuvuzela là sản phẩm của người Zulu (dân tộc đa số ở Nam Phi), tên gọi của nó có nghĩa là “tạo ra âm thanh vu vu”. Ban đầu, vuvuzela được làm bằng sừng linh dương hay sừng trâu và được thổ dân sử dụng khi đi săn bắt và để liên lạc với nhau.
Đến World Cup 2010, kèn vuvuzela bằng nhựa cứng, dài khoảng 1m trở thành vũ khí lợi hại của đội nhà Nam Phi. Trận khai mạc trên sân Soccer City, chắc có tới hàng vạn chiếc kèn cất lên. Đội khách khiếp vía đã đành, không chừng cả đội nhà cũng bủn rủn chân tay, đá đấm chệch choạc.
Nghe qua TV đã thấy mệt mỏi, ngồi giữa rừng kèn trên sân vận động chắc không khác gì tra tấn. Một người quen đang sống ở Nam Phi kể lại có lần chị giật nảy mình, suýt… hất cả tô phở đang ăn dở vì một đội kèn vuvuzela ầm ầm diễu hành ngang qua.


Với cường độ 127 decibel, vuvuzela có thể làm người nghe điếc tai như chơi
Có tin rằng ban tổ chức World Cup đang tính đến chuyện cấm cửa kèn vuvuzela sau khi nhận được quá nhiều khiếu nại. Đài truyền hình phàn nàn tiếng kèn át cả tiếng bình luận, cầu thủ than phiền không nghe được huấn luyện viên chỉ đạo, fan nước ngoài phát khùng vì cổ vũ không lại fan chủ nhà. Thậm chí có cầu thủ ra sân còn phải nút chặt lỗ tai để hạn chế “tầm sát thương” của “quốc kèn” Nam Phi. Tôi cũng cầu trời cho ban tổ chức cấm hẳn vuvuzela để tôi còn đủ can đảm bật TV coi World Cup.