Hàn quốc ngẩng cao đầu rời Nam Phi!

(NLĐO)- Một chút tiếc nuối khi các chàng trai Hàn Quốc dũng mãnh không vượt qua được Uruguay. Nhưng tôi tin không chỉ người Hàn quốc hay người châu Á chúng ta nể phục đội bóng của đội trưởng Park Ji Sung.

Với màn trình diễn tuyệt vời, lối đá cuốn hút không kém Nam Mỹ và đầy sức mạnh không kém châu Âu, Hàn Quốc đã được tất cả những ai yêu bóng đá tấn công… đóng dấu thương hiệu!
img
Linh hồn của đội Hàn quốc Park Ji Sung. Ảnh: Reuters
 
Một đội Pháp bạc nhược thể hiện những đường bóng vô hồn, càng xem càng…phát ghét. Một “đương kim vô địch” nhanh chóng thành cựu vô địch bởi lối đá… chợt mưa chợt nắng. Đúng là Ý…ẹ, về nước là đáng! Chưa hết, những đội bóng đầy sao như Anh, Đức… tuy vào vòng 2 nhưng vẫn làm người xem phát chán vì lối đá không chút máu lửa gì của họ.
img
Chuyên gia đá phạt Park Chu Yong . Ảnh: Reuters
 
Trong tình cảnh như thế, người yêu bóng đá như nắng hạn gặp mưa rào khi những đội chiếu dưới như Hàn Quốc dứt bỏ thứ bóng đá chém đinh chặt sắt ngày nào để chơi đôi công đẹp mắt trước những Hy lạp, Nigeria và ăn miếng trả miếng với cả Achentina, Uruguay…
img
Bàn gỡ hòa của đội Hàn quốc. Ảnh: Reuters
 
Nhìn những đường bóng tốc độ, lắt léo của Park Ji Sung; những cú đá phạt thần sầu không kém Beckham của Park Chu Yong khiến đội bóng từng 2 lần vô địch World Cup như Uruguay phải xanh mặt và co cụm phòng thủ… đủ thấy không thể xem Hàn Quốc là đội lót đường, đội chiếu dưới nữa.
img
Mừng chiến thắng. Ảnh: Reuters
 
Bao nhiêu đó thôi cũng đã chứng minh các chàng Park xứ Hàn không thua. Dù thất bại với tỉ số 1-2, nhưng họ rời Nam Phi trong tư thế ngẩng cao đầu và để lại trong lòng người hâm mộ bóng đá những ấn tượng thật đẹp.