Soccer City xúc cảm
Đồng hồ đếm ngược trên sân vận động Soccer City, nơi diễn ra trận khai mạc và chung kết của World Cup 2010, đang lùi về thời điểm được cả hành tinh đón chờ. Lễ khai mạc World Cup đang làm cho cuộc sống của người dân Nam Phi bận rộn và tươi mới hơn lúc nào hết.
Có một biểu tượng ở Nam Phi và thành phố
Nếu sống và chứng kiến những thay đổi ở Nam Phi trong suốt hơn 5 năm qua, kể từ khi nước này nhận được quyền đăng cai World Cup, nhiều người sẽ có cảm giác tự hào xen lẫn hồi hộp. Cách đây 3 năm, World Cup vẫn còn xa lắm. Rồi khi người ta khánh thành sân Soccer City hồi tháng 10-2009 thì nhịp thở hối hả của World Cup đã thúc giục hàng triệu người Nam Phi. Còn ở thời khắc này. người Nam Phi như vẫn còn đang sống trong một giấc mơ có thật.
Nơi xây dựng “Thành phố bóng đá” của Nam Phi có nhiều điểm thú vị. Đây là nơi in đậm lịch sử bi thương và sự vươn lên mạnh mẽ của người Nam Phi. Chính tại nơi này, tổng thống đầu tiên của Nam Phi - Nelson Mandela - đã có bài phát biểu đầu tiên với dân chúng Johannesburg sau hàng chục năm bị tù đày. Đó là nơi đánh dấu chấm hết cho chế độ Apartheid.