Tiếc quá, Forlan ơi!

Từ trước đến nay, người ta chỉ biết đến một Forlan tỏa sáng ở cấp độ CLB. Chưa bao giờ những người yêu mến Forlan lại thấy anh chứng tỏ được ảnh hưởng và tầm quan trọng đến thế trong màu áo ĐTQG.

img

Forlan vẫn là người hùng của trẻ em Uruguay. Ảnh: REUTERS

 
Tại World Cup lần này cũng vậy. Nếu như ở các trận vòng bảng, Forlan chỉ đóng vai trò “chim mồi” để thu hút hàng phòng ngự đối phương, tạo điều kiện cho Luis Suarez ghi bàn thì càng vào sâu, tiền đạo đang khoác áo CLB Aletico Madrid càng chứng tỏ được giá trị của mình. Sau pha sút phạt quân bình tỉ số 1-1 ở vòng 1/8 gặp Ghana là đến cú sút xa vào lưới Hà Lan ở trận bán kết.
 
Còn trong trận tranh hạng ba, tiền đạo số 10 tiếp tục chứng tỏ sự sắc sảo với những pha xử lý bóng vô cùng điệu nghệ, đỉnh điểm là cú ngã người bắt vô lê cực kỳ chính xác giúp Uruguay vượt lên dẫn trước 2-1. Ở phút bù giờ cuối cùng, anh lại để lại dấu ấn với một cú sút phạt tuyệt đẹp, nhưng đáng tiếc là lại bị xà ngang từ chối. Nếu cú đá phạt đó thành bàn, Uruguay đã san bằng được tỉ số 3-3 và vẫn còn cơ hội tranh chiếc HCĐ với người Đức. Còn với cá nhân Forlan, đó sẽ là bàn thắng thứ 6, qua đó giúp tiền đạo 31 tuổi này vươn lên đứng đầu danh sách ghi bàn và tràn đầy cơ hội trở thành vua phá lưới World Cup trong sự nghiệp.
 
Tiếc quá, Forlan ơi! Nhưng người hâm mộ sẽ luôn nhớ tới anh – một trong những cầu thủ để lại nhiều dấu ấn nhất tại World Cup lần này.