Xe “siêu khủng” được “giải thoát”

(NLĐO)- Sau gần 1 tháng bị giữ, chiếc xe “siêu khủng” BKS 51C – 24203 của Công ty Anh Phương bị bắt lúc vượt trạm cân trọng tải tại Bình Thuận rạng sáng 23-4, đã được cấp phép cho đi.

 

Xe “siêu khủng” BKS 51C - 24203 đã xin được giấy phép để được lưu thông

Xe “siêu khủng” BKS 51C - 24203 đã xin được giấy phép để được lưu thông

Ngày 19-5, chiếc xe “siêu khủng” BKS 51C - 24203 của Công ty Phương Anh, chở theo nồi hơi công nghiệp, bị giữ tại bãi để xe của cây xăng Phú Hưng (Km 6, xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam) gần 1 tháng nay, đã biến mất. Một nhân viên cây xăng Phú Hưng cho biết: “Khoảng 7 giờ tối qua (18-5), chiếc xe này đã rời đây, di chuyển ra miền Bắc”.

Theo ông Huỳnh Ninh Thạch, Chánh Thanh tra giao thông Bình Thuận, cho biết: "Chủ xe đã xin được giấy phép mới của Cục Quản lý đường bộ 4 cấp. Hôm qua, nhà xe có đem tới trình, chúng tôi kiểm tra giấp phép thấy phù hợp nên đã cho đi”.

Hiện vẫn còn một rơ-moóc của Công ty Anh Phương chở theo 1 nồi hơi công nghiệp tương tự còn nằm tại cây xăng Thanh Thùy (xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc).

Theo quan sát, rơ-moóc này chở 2 khối kim loại rất lớn, chiều dài và chiều ngang đều vượt qua thân rơ-moóc, muốn vận chuyển phải có giấy phép lưu hành đặc biệt và thiết bị chuyên dụng.

Phần rơ-moóc bị bỏ lại của một xe siêu khủng

Phần rơ-moóc bị bỏ lại của một xe siêu khủng

Trước đó, Báo Người Lao Động đã đưa tin, hai chiếc xe khủng trên nhân cơ hội trạm cân trọng tải đặt Khu công nghiệp Hàm Kiệm (huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận) bị vỡ trận vào rạng sáng 23-4, đã “chuồn” qua trạm chạy hướng ra Ninh Thuận. Lực lượng chức năng đã truy đuổi tới huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận) và buộc chiếc xe đầu kéo BKS 51C-24203 do tài xế Đinh Ngọc Tuấn (SN 1978, ngụ Nghệ An) quay về trạm cân trọng tải.

Chiếc xe “siêu khủng” còn lại đã vào cây xăng Thanh Thùy để trốn, sau đó tài xế đã tách phần đầu xe kéo chạy về TP HCM, còn phần rơ-moóc phía sau thì tháo biển số và nằm án binh bất động ở cây xăng gần 1 tháng nay.