Mẹ con cô bé học sinh nghèo nhưng không tham tiền

(NLĐO) - Dù cuộc sống gặp rất nhiều khó khăn nhưng mẹ con cô bé học sinh lớp 3 vẫn không tham giỏ xách chứa xấp tiền hơn chục triệu đồng bị đánh rơi bên đường

Trưa 12-4, UBND huyện Thạnh Hóa (Long An) đã ký quyết định khen thưởng đột xuất đối với học sinh Diệp Trương Hoài Ngọc (9 tuổi; ngụ xã Thạnh, huyện Thạnh Hoá) vì không tham của rơi.

Cùng ngày, Ban giám hiệu Trường Tiểu học Thạnh Phước A tổ chức trao giấy khen và biểu dương Ngọc trước toàn thể giáo viên và học sinh.

Mẹ con cô bé học sinh nghèo nhưng không tham tiền - Ảnh 1.

Ban giám hiệu Trường Tiểu học Thạnh Phước A tổ chức trao giấy khen và biểu dương Ngọc trước toàn thể giáo viên và học sinh

Trước đó, trên đường đi học về, đến đoạn ấp Cả Sáu, xã Thạnh Phước, Ngọc thấy chiếc giỏ xách bị đánh rơi nằm ven đường liền nhặt lên và thấy cọc tiền bên trong. Sau đó, Ngọc cùng mẹ đem chiếc giỏ nhặt được lên công an xã trình bào. Tại trụ sở công an, tiến hành kiểm tra giỏ xách, công an xác định có 12,5 triệu đồng cùng một số giấy tờ khác. Số tài sản này sau đó đã trả lại cho chủ.

Theo tìm hiểu, nhà Ngọc rất nghèo, cha mẹ đi làm thuê.