[VIDEO] - Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển: Bài vọng cổ vang vọng trùng khơi!
(NLĐO) - Vào những ngày cuối tháng 4-2019, phóng viên Báo Người Lao Động đã cùng sát cánh với ngư dân vươn khơi bám biển. Ðó là một hành trình, một trải nghiệm để thấy việc ra khơi không chỉ đơn thuần là vì miếng cơm manh áo mà còn có cả niềm tự hào của những người con quyết bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
Dự định qua lễ 30-4 và 1-5 sẽ đi nhưng thuyền trưởng Trần Khắc Thạch (SN 1979; ngụ TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) gọi điện thoại giục: "Không kịp đâu. Qua rằm là phải đi". Thế là chúng tôi vội vàng khăn gói để kịp lên tàu vào ngày 25-4.
Ðó là một hành trình, một trải nghiệm mà có lẽ chúng tôi không thể nào quên trong cuộc đời cầm bút của mình. Chúng tôi như nếm đủ những cung bậc cảm xúc, và trên hết là niềm tự hào được vươn khơi để cùng bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.
Video