Tìm thấy bé gái mồ côi "mất tích" khi đi bán vé số

(NLĐO)- Một số bạn đọc Báo Người Lao Động đã cung cấp nhiều thông tin xác định nơi bé gái bán vé số này từng xuất hiện.

Ngày 28-10, từ những thông tin do bạn đọc Báo Người Lao Động cung cấp, người nhà đã tìm thấy bé gái bán vé số nghi mất tích tại khu vực Bệnh viện Đa khoa tỉnh An Giang.

Trước đó, bà Lê Thị Phương (SN 1975; ngụ xã Thạnh Lộc, tỉnh An Giang) trình báo cơ quan chức năng địa phương về trường hợp cháu gái bà là L.T.N. (SN 2013) đi bán vé số rồi mất liên lạc từ chiều 23-10.

Đã tìm được bé gái mồ côi đi bán vé số bị mất liên lạc với người nhà - Ảnh 1.

Bé N. đã trở về với bà Phương sau 5 ngày mất liên lạc

Theo bà Phương, N. mồ côi cha mẹ từ lúc mới lọt lòng. Mẹ N. mất trong lúc sinh cháu trong bệnh viện. 4 tháng sau, cha N. mất trên một tàu cá khi đang đánh bắt ngoài khơi. Sau khi bà nội N. qua đời, bà Phương (bà cô của N.) đã rước cháu về nuôi lúc 18 tháng tuổi tới nay. N. quen gọi bà Phương là bà ngoại.

Hằng ngày, bà Phương phụ việc quán ăn để kiếm tiền nuôi cháu. N. học tới lớp 2 thì nghỉ, không có bạn bè, không dùng điện thoại, sống quanh quẩn với bà trong căn phòng trọ thuê tháng.

Cách đây khoảng 1 tuần, N. xin bà Phương đi bán vé số. Mỗi ngày N. chỉ lấy 50 tờ vé số bán quanh khu vực chợ Rạch Sỏi từ chiều đến tối. Đến ngày thứ 3, N. đi bán vé số thì mất liên lạc.

Sau khi Báo Người Lao Động thông tin về trường hợp N. "mất tích", một số bạn đọc đã cung cấp thông tin từng gặp bé vào shop quần áo trẻ em gần bệnh viện tỉnh mua đồ; có người khẳng định vừa gặp bé ở nhà xe bệnh viện tỉnh... Từ những thông tin này, người nhà đã tìm thấy N. đang bán đậu phộng luộc trước cổng Bệnh viện Đa khoa tỉnh An Giang vào trưa 28-10.

Tiếp xúc với phóng viên, N. cho biết 5 ngày qua cháu chỉ quanh quẩn khu vực bệnh viện để bán đậu phộng thuê, tối ngủ ở hành lang bệnh viện cùng những người nuôi bệnh.

Nguyên nhân bỏ nhà đi không liên lạc về được N. giải thích là do hôm đó bán nhầm cho khách, làm lỗ vốn 20 tờ vé số nên buồn và bỏ đi lang thang, với suy nghĩ tìm việc khác làm kiếm tiền bù lại. 

"Con buồn quá nên không muốn gọi cho ngoại, cũng không muốn về nhà, mà qua đây mượn điện thoại người ta cũng khó. Con định bán kiếm được chút tiền thì về. Con không biết ngoại đang đi kiếm con!"- N. hồn nhiên.