TRAO GIẢI CUỘC THI VIẾT “NGƯỜI THẦY THUỐC TRONG TÔI”: Cuộc gặp gỡ xúc động giữa bác sĩ - bệnh nhân
Tại chương trình, nhiều người ấn tượng với câu chuyện về BS.CKII Nguyễn Cao Viễn, Phó trưởng Khoa Ngoại Chấn thương Chỉnh hình, Trưởng Đơn vị vi phẫu, tạo hình
Anh công tác tại Bệnh viện Nhân dân 115. Anh là nhân vật trong bài viết "Vị bác sĩ có đôi bàn tay tài hoa" của tác giả Nguyễn Thị Chanh (giải ba).
Trong tác phẩm, bác sĩ Viễn được miêu tả là người có đôi bàn tay tài hoa, sở hữu kỹ thuật vi phẫu điêu luyện, xử lý các tổn thương phức tạp như liệt sau tai biến, di chứng ung thư, dị tật bẩm sinh hay bỏng nặng và vô cùng tận tụy với bệnh nhân.
Tại lễ trao giải, bác sĩ Viễn đã dành lời cảm ơn chương trình vì đã lan tỏa tinh thần nhân ái, tôn vinh những đóng góp thầm lặng của đội ngũ y - bác sĩ. Theo anh, sự tử tế và tình yêu thương chính là nền tảng trong hành trình làm nghề.
Đề cập lĩnh vực vi phẫu, bác sĩ Viễn cho biết đây là chuyên ngành xử lý những tổn thương phức tạp, đòi hỏi kỹ thuật tinh vi và thời gian phẫu thuật kéo dài. Vi phẫu được áp dụng trong điều trị liệt do tai biến, di chứng ung thư, bỏng nặng hay các trường hợp mất chi, giúp phục hồi chức năng và tái tạo hình thể cho bệnh nhân.

Cuộc gặp gỡ xúc động của bác sĩ Nguyễn Cao Viễn với chị Cao Thị Bích Thảo - bệnh nhân từng được anh điều trị (bìa trái) và tác giả Nguyễn Thị Chanh. Ảnh: HOÀNG TRIỀU
Đến nay, bác sĩ Viễn đã tham gia hơn 10.000 ca phẫu thuật, đặc biệt là các ca liệt và di chứng nặng. Nhiều bệnh nhân sau tai biến, liệt mặt, biến dạng do bỏng… đã được phục hồi khả năng vận động, cải thiện diện mạo và chất lượng sống. "Được thấy bệnh nhân phục hồi, tự ăn uống, cử động trở lại đó là hạnh phúc lớn nhất của người làm nghề y" - anh bày tỏ.
Sự có mặt của chị Cao Thị Bích Thảo - một bệnh nhân từng được bác sĩ Nguyễn Cao Viễn điều trị - tại buổi lễ đã tạo nên bất ngờ. Chị xúc động gửi lời cảm ơn đến ân nhân của mình cũng như Ban Tổ chức cuộc thi.
Chị Thảo hiện là giáo viên tại một trường THPT ở khu vực Bình Dương (cũ), nay là TP HCM. Căn bệnh u bao sợi thần kinh đã theo chị suốt hơn 20 năm qua. "Tôi phát hiện bệnh từ năm 16 tuổi. Đến nay tôi đã 37 tuổi, nghĩa là hành trình sống chung với bệnh gần 20 năm" - chị nghẹn ngào.
Suốt quãng thời gian đó, chị Thảo đã trải qua nhiều ca phẫu thuật và không ít lần đối mặt với sự tái phát của căn bệnh. Mỗi lần khối u xuất hiện trở lại là một lần tinh thần chị bị ảnh hưởng nặng nề. "Mỗi khi khối u nổi lên, tôi lại cảm thấy rất áp lực, nhiều lúc tinh thần suy sụp, thậm chí có những lúc rơi vào suy nghĩ tiêu cực" - chị nhớ lại.
Bước ngoặt đến với chị Thảo là khi được gặp bác sĩ Viễn và được anh trực tiếp phẫu thuật vào ngày 1-5-2025. Sau ca phẫu thuật, hành trình điều trị của chị trở nên nhẹ nhàng hơn, tinh thần cũng dần ổn định.
"Tôi may mắn được bác sĩ Viễn phẫu thuật. Không chỉ tay nghề rất giỏi mà sự động viên, chia sẻ của anh giúp tinh thần tôi thoải mái hơn rất nhiều. Nhờ vậy, quá trình hồi phục cũng diễn ra nhanh hơn. Người bệnh như chúng tôi luôn trân trọng và biết ơn đội ngũ y - bác sĩ. Đặc biệt, tôi xin gửi lời tri ân sâu sắc đến bác sĩ Viễn" - chị Thảo rưng rưng.
