TRAO GIẢI CUỘC THI VIẾT “NGƯỜI THẦY THUỐC TRONG TÔI” LẦN 4: Thầm lặng cống hiến không mệt mỏi

Câu chuyện và nhân vật trong các tác phẩm là minh chứng sống động về sự kỳ diệu của y học, trên hết là sự cống hiến phi thường của người thầy thuốc Việt Nam

Sáng 17-3, Báo Người Lao Động tổ chức trao giải cuộc thi viết "Người Thầy thuốc trong tôi" lần 4, năm 2025-2026 và cuộc thi "Tết xanh" Xuân Bính Ngọ 2026.

Hành trình xúc động

Tham dự lễ trao giải có đại diện lãnh đạo Vụ Địa phương 3 - Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM, Bộ Y tế, Sở Y tế TP HCM, Hội Nhà báo Việt Nam (phía Nam), Hội Nhà báo TP HCM, Văn phòng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch tại TP HCM…, cùng đại diện lãnh đạo nhiều bệnh viện, các cơ sở đào tạo y dược, các doanh nghiệp đồng hành và những tác giả đoạt giải, nhân vật trong các tác phẩm nổi bật.

Với cuộc thi viết "Người Thầy thuốc trong tôi" lần 4, lễ trao giải là dịp tri ân, tôn vinh sự đóng góp to lớn của các thầy thuốc, nhân viên y tế - những người đã và đang ngày đêm cống hiến, hy sinh vì sức khỏe và cuộc sống của người dân.

Cuộc thi lần này thu hút nhiều cây viết chuyên và không chuyên khắp cả nước tham gia. Trong đó, 30 tác phẩm được chọn đăng với chất lượng nội dung được ban giám khảo đánh giá cao, 7 tác phẩm trong số này được chọn để trao giải. Các tác giả đã vượt đường xa đến tham dự buổi lễ mang theo những câu chuyện xúc động về hành trình đến với cuộc thi, cũng như những câu chuyện đời thực của các nhân vật thầy thuốc trong tác phẩm.

TRAO GIẢI CUỘC THI VIẾT “NGƯỜI THẦY THUỐC TRONG TÔI” LẦN 4: Thầm lặng cống hiến không mệt mỏi - Ảnh 1.

Các tác giả đoạt giải cuộc thi “Người Thầy thuốc trong tôi” lần 4

Tác giả Ngô Thị Cẩm Chinh (tác phẩm "Người kéo tôi trở về từ cõi chết" - giải nhì) bày tỏ lòng biết ơn đối với Bệnh viện Trung ương Huế. Chị kể sau bữa trưa tại nhà vào cuối tháng 5-2024, chị đột nhiên bị viêm cơ tim, suy tim, chức năng tim còn 31%, nhiễm trùng máu... Chính đôi tay tài năng, trái tim nồng ấm của bác sĩ Hoàng Trọng Hanh, Phó trưởng Khoa Hồi sức tích cực - Bệnh viện Trung ương Huế, đã kéo chị ở lại với cuộc đời.

Lúc chị Chinh muốn buông tay, bác sĩ Hanh đến bên cạnh động viên: "Em còn 3 đứa con phải không? Chồng và 3 con của em đang chờ ngoài kia. Em phải cố gắng thở. Đây là bệnh viện, bác sĩ sẽ cố gắng cứu chữa cho em". Chị Chinh rơm rớm nước mắt: "Chính lúc tôi muốn bỏ cuộc, bác sĩ đã tiêm cho tôi liều vắc-xin tinh thần. Tôi luôn biết ơn các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế".

Tác giả Vi Cầm (Nguyễn Thị Hồng, tác phẩm "Thắp sáng hy vọng trong bệnh nhân ung thư" - giải khuyến khích) bày tỏ niềm vinh dự khi được tham gia cuộc thi mà chị đã theo dõi suốt nhiều năm qua. Chị xúc động: "Tôi đã theo dõi cả 3 mùa trước của cuộc thi và gần như không bỏ sót buổi trao giải nào. Những tác phẩm đoạt giải trước đây đều để lại trong tôi rất nhiều ấn tượng. Chính điều đó đã thôi thúc tôi tham gia với mong muốn góp phần kể lại những câu chuyện về sự hy sinh thầm lặng của các thầy thuốc, để mọi người có cái nhìn khách quan và sâu sắc hơn về nghề y".

Nhân vật trong bài viết của chị Hồng là bác sĩ Phạm Nguyên Quý - một người Việt đang sinh sống và làm việc tại Nhật Bản. Dù ở xa quê hương, anh vẫn dành nhiều tâm huyết để duy trì một trang tư vấn miễn phí dành cho bệnh nhân ung thư tại Việt Nam.

"Đó là trang tư vấn phi lợi nhuận nên việc duy trì kinh phí rất khó khăn. Tôi đã đề nghị bác sĩ cho phép viết về câu chuyện của anh để tham gia cuộc thi, hy vọng nếu có giải thưởng thì cũng có thể góp thêm chút kinh phí giúp duy trì hoạt động ý nghĩa này" - tác giả Vi Cầm bộc bạch.

Những câu chuyện được kể trong cuộc thi đã góp phần khắc họa hình ảnh những người thầy thuốc tận tụy, không quản ngại gian nan để mang lại sự sống và ánh sáng hy vọng cho rất nhiều bệnh nhân. Tác giả Tạ Thị Hồng Minh (tác phẩm "Điều kỳ diệu tưởng chừng bất khả" - giải ba) bày tỏ lòng biết ơn với đội ngũ y - bác sĩ không chỉ giỏi về chuyên môn mà còn giàu y đức.

"Các y - bác sĩ đã cứu mẹ tôi qua cơn nguy kịch. Tôi mong y học ngày càng phát triển và bác sĩ nhiều sức khỏe để chăm sóc sức khỏe người dân" - chị Hồng Minh trải lòng.

Tận tâm vì người bệnh và cộng đồng

Ấn tượng và xúc động nhất tại lễ trao giải cuộc thi viết "Người Thầy thuốc trong tôi" lần 4 là sự xuất hiện bất ngờ của những nhân vật người thật, việc thật bước ra từ trang viết.

BS.CKII Võ Đức Chiến, Giám đốc Bệnh viện Nguyễn Tri Phương - nhân vật trong tác phẩm "Nơi đó thực sự là nhà thương" (tác giả Xuân Huy) - là người góp phần xây dựng mô hình bệnh viện nhân văn với "Chuyến xe 0 đồng", suất ăn miễn phí và chăm lo toàn diện cho người bệnh. Bác sĩ Chiến cho biết ông luôn tâm niệm bài học từ cha của mình là lương y Võ Hữu Thuật. Nhớ lời cha dạy, người thầy thuốc phải đặt bệnh nhân làm trung tâm, phải thấu hiểu hoàn cảnh của họ. Đặc biệt, y học không chỉ là chữa căn bệnh mà là chữa cho những người đang mang bệnh.

TRAO GIẢI CUỘC THI VIẾT “NGƯỜI THẦY THUỐC TRONG TÔI” LẦN 4: Thầm lặng cống hiến không mệt mỏi - Ảnh 2.

BS.CKII Đào Văn Sinh, Trưởng Đại diện Văn phòng Bộ Y tế (bìa phải), trao lẵng hoa của Bộ Y tế chúc mừng Báo Người Lao Động tại buổi trao giải. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Bác sĩ Chiến cho rằng trong xã hội, nhiều người bệnh gặp hoàn cảnh rất khó khăn. Khi cần được cứu chữa, họ lại thiếu điều kiện để tiếp cận dịch vụ y tế. Vì vậy, trách nhiệm của người thầy thuốc không chỉ nằm ở chuyên môn mà còn ở việc tìm cách giúp những người yếu thế có cơ hội được điều trị.

"Cứu người là sứ mệnh của nghề y. Nhưng điều khiến chúng tôi trăn trở là làm sao để người nghèo, người yếu thế cũng được tiếp cận y tế khi họ cần" - bác sĩ Chiến đau đáu. Theo ông, để bệnh viện thực sự là "nhà thương", cần một môi trường không từ chối bệnh nhân khó khăn, kết hợp nâng cao chuyên môn, kỹ thuật hiện đại cùng với sự chung tay của cộng đồng.

"Không có cộng đồng thì chúng tôi không thể làm được. Chính sự đồng hành của xã hội đã giúp những người thầy thuốc nối dài cánh tay của mình để chăm sóc và cứu chữa nhiều bệnh nhân hơn. Đó cũng là nét đẹp trong văn hóa của người Việt, khi cộng đồng luôn đứng cạnh ngành y tế, cùng giúp những bệnh nhân khó khăn được tiếp cận dịch vụ y tế sớm nhất có thể" - bác sĩ Chiến nhìn nhận.

Hơn 10 năm gắn bó với chương trình "Mắt sáng cộng đồng", BS.CKII Nguyễn Đăng Dũng, Tổng Giám đốc Bệnh viện Mắt Quốc tế DND - nhân vật trong bài "Đưa phòng mổ lên non cao" (tác giả Nguyễn Thị Mỹ Trang - giải khuyến khích), đã cùng đồng nghiệp mang dịch vụ nhãn khoa đến những vùng sâu, vùng xa. Ông cho hay nhiều khi "phòng mổ không nằm ở bệnh viện mà ở trên non cao".

Tại những nơi thiếu thốn đủ bề, ê-kíp của bác sĩ Dũng phải mang theo toàn bộ máy móc, tổ chức khám cho hàng trăm người mỗi ngày và thực hiện phẫu thuật hoàn toàn miễn phí. Không chỉ khám chữa bệnh, họ còn hỗ trợ quần áo, nhu yếu phẩm cho người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số. Tất cả đều xuất phát từ mong muốn đóng góp cho cộng đồng, giúp người nghèo tiếp cận y tế.

Theo tác giả Nguyễn Thị Mỹ Trang, chị rất ấn tượng khi đọc tác phẩm của những tác giả khác. Qua đó, chị thấy rằng đội ngũ y - bác sĩ không chỉ giỏi chuyên môn mà còn có tấm lòng vô cùng cao cả. Nhiều người sẵn sàng đi đến những vùng xa xôi, mang kiến thức và kỹ năng của mình để cứu chữa người bệnh. "Việc thăm khám mắt miễn phí với những người có hoàn cảnh khó khăn là cơ hội để họ chữa trị, để tìm thấy ánh sáng lần nữa" - chị tâm sự. 

Trao thưởng 7 tác phẩm

Giải nhì (không có giải nhất): Tác phẩm "Người kéo tôi trở về từ cõi chết" của tác giả Ngô Thị Cẩm Chinh.

Giải ba: Tác phẩm "Người đưa Việt Nam lên bản đồ ghép tim thế giới" của tác giả Phương Trà; "Vị bác sĩ có đôi bàn tay tài hoa" của tác giả Nguyễn Thị Chanh và "Điều kỳ diệu tưởng chừng bất khả" của tác giả Tạ Thị Hồng Minh.

Giải khuyến khích: Tác phẩm "Đưa phòng mổ lên non cao" của tác giả Nguyễn Thị Mỹ Trang; "Hồi sinh những ca tim mạch hiếm gặp" của tác giả Nguyễn Thị Bội Nhiên và "Thắp sáng hy vọng trong bệnh nhân ung thư" của tác giả Vi Cầm (Nguyễn Thị Hồng).

Phát động cuộc thi viết "Người Thầy thuốc trong tôi" lần 5

Nhà báo Tô Đình Tuân, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, nhấn mạnh 4 cuộc thi viết "Người Thầy thuốc trong tôi" do Báo Người Lao Động tổ chức kể từ năm 2021 đến nay đều thành công tốt đẹp. Thành công không chỉ ở khâu tổ chức thực hiện mà còn thể hiện rõ nét ở sự tham gia đông đảo, tích cực, hiệu quả của bạn viết khắp nơi. Trong đó, nhiều tác giả là những người từng hoặc đang công tác trong ngành y.

Theo nhà báo Tô Đình Tuân, qua những tác phẩm dự thi, chúng ta bắt gặp rất nhiều chân dung từ cuộc đời vào trang viết và từ trang viết bước ra cuộc đời. Họ tỏa sáng rực rỡ bởi tài năng, đức độ, trách nhiệm và tinh thần sẵn sàng cống hiến cho cộng đồng, cho xã hội; luôn biết sống sẻ chia và vì sự tiến bộ của ngành y, vì sự phát triển của đất nước...

Tiếp nối sự thành công đã đạt được và những giá trị hữu ích, lớn lao từ các cuộc thi trước, Báo Người Lao Động phát động cuộc thi viết "Người Thầy thuốc trong tôi" lần 5, năm 2026-2027. Những quy định về nội dung và thể lệ cuộc thi sẽ được Ban Tổ chức công bố cụ thể trên các phương tiện xuất bản của Báo Người Lao Động.

TRAO GIẢI CUỘC THI VIẾT “NGƯỜI THẦY THUỐC TRONG TÔI” LẦN 4: Thầm lặng cống hiến không mệt mỏi - Ảnh 3.