Nghi lễ chào cờ ở Hải Thạch - Mộc Tinh

Cách bờ biển Vũng Tàu 320 km, Hải Thạch - Mộc Tinh là một trong những giàn khai thác khí và condensate xa đất liền nhất. Lễ chào cờ mỗi sáng thứ hai tại bãi đỗ trực thăng của giàn được tiến hành như một nghi lễ thiêng liêng. Những hình ảnh đầy xúc động đã được nhiếp ảnh gia Nguyễn Á ghi lại bằng ống kính và gửi đến cuộc thi "Thiêng liêng cờ Tổ quốc"

Nghi lễ chào cờ ở Hải Thạch - Mộc Tinh - Ảnh 1.

Tổ quốc nơi tuyến đầu

Nghi lễ chào cờ ở Hải Thạch - Mộc Tinh - Ảnh 2.

Tổ quốc luôn trong tim những người thợ dầu khí

Nghi lễ chào cờ ở Hải Thạch - Mộc Tinh - Ảnh 3.

Tổng Giám đốc BIENDONG POC - tiến sĩ Ngô Hữu Hải (ngồi) - kiểm tra công việc lấy mẫu sản phẩm khai thác trên giàn HT-PQP

Nghi lễ chào cờ ở Hải Thạch - Mộc Tinh - Ảnh 4.

Lễ chào cờ vào mỗi sáng thứ hai hằng tuần tại khu vực bãi đỗ trực thăng của giàn khoan

Nghi lễ chào cờ ở Hải Thạch - Mộc Tinh - Ảnh 5.

Lễ chào cờ trên sân bay giàn HT-PQP

Nghi lễ chào cờ ở Hải Thạch - Mộc Tinh - Ảnh 6.

Nụ cười người thợ dầu khí, kỹ thuật viên tự động hóa Tạ Trung Linh

Nghi lễ chào cờ ở Hải Thạch - Mộc Tinh - Ảnh 7.

Phút giải lao