Gặp lao động Việt tại Malaysia
Phần đông các nhà máy lớn đang gấp rút tuyển dụng trở lại lao động nước ngoài
Chuyến thăm

Lao động VN, trong đó có nhiều người dân tộc H’Rê, đang làm việc tại Nhà máy Uni Gloves
Người H’Rê vào nhà máy
Nơi đầu tiên chúng tôi ghé là Nhà máy Sản xuất găng tay cao su Uni Gloves ở Sanawang, bang Selangor. Nhà máy sử dụng 350 lao động nước ngoài, trong đó có 57 lao động VN - hầu hết là lao động nghèo, người dân tộc thiểu số.
Anh Định Văn Thạch, người H’Rê, quê ở huyện Sơn Hà, Quảng Ngãi, rất vui khi gặp chúng tôi. Anh cho biết mới sang được hai tuần, mọi thứ vẫn còn lạ lẫm. Anh than thở: “Nước uống thì lờ lợ, không như nước sông, nước giếng ở nhà. Ký túc xá thì ồn ào, mỗi người một cái giường nhỏ quá...”. Có lẽ phải mất một thời gian, chàng thanh niên H’Rê này mới thích nghi được với môi trường sinh hoạt mới. Thế còn công việc ra sao? Thạch nói: “Bọn tôi mới sang, chưa quen. Lâu nay làm rẫy, làm ruộng, chứ biết gì máy móc. Chúng tôi đang cố gắng, mong có lương cao như những anh em sang trước...”.
Phạm Văn Thanh, cũng là người H’Rê, quê ở huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi, năm nay 30 tuổi, đã có hai con. Nhà nghèo, không có nương rẫy, đi làm thuê không được bao nhiêu tiền, nghe bảo sang
Bà Trần Thị Thanh Hồng, Giám đốc Chi nhánh Công ty Châu Hưng tại TPHCM, cho biết những lao động người dân tộc H’Rê nằm trong số 17 lao động được công ty đưa sang nhà máy cách nay hai tuần theo đơn hàng thí điểm triển khai đề án hỗ trợ 61 huyện nghèo đẩy mạnh XKLĐ của Chính phủ mà công ty được chọn làm ở tỉnh Quảng Ngãi.
Đi để thay đổi cuộc sống
Uni Gloves và một số nhà máy khi chúng tôi ghé thăm đều bắt đầu ổn định sản xuất. Phần đông lao động trụ lại được sau những đợt cắt giảm lao động đang có công ăn việc làm khá tốt.
Anh Nguyễn Văn Tĩnh, quê Thái Bình, làm việc tại Nhà máy Cơ khí Eko Industries Parts (đang sử dụng 60 lao động VN), bang Penang, cho biết năm đầu mới sang, mỗi người chỉ có lương cơ bản 18,5 RM/ngày; năm thứ hai tăng lên 22 RM/ngày; năm thứ ba 25 RM/ngày... Nhờ lương tăng đều và làm thêm, anh em được trên 1.000 RM/tháng, người giỏi nhận trên 1.500 RM/tháng. Tĩnh tâm sự: “Tôi không có nghề gì trước khi đi. Nhưng giờ biết được nghề hàn, nói được tiếng Anh nữa, mai mốt về không lo thất nghiệp”. Cuối năm 2005, sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, Đinh Công Thi, quê ở Châu Đốc, An Giang, đăng ký đi làm việc ở Malaysia. Mới học hết lớp 9 lại không có chuyên môn, Thi chỉ mong ra nước ngoài có việc làm, cố gắng dành dụm ít tiền về phụ mẹ. Sau 3 năm làm việc, nhờ siêng năng, ham học hỏi, Thi được bố trí làm tổ trưởng sản xuất. Thi cho biết: “Tôi đã gửi về nhà khoảng trăm triệu đồng. Có chút nghề, vốn liếng tiếng Anh tích lũy được chắc sẽ giúp em dễ dàng tìm kiếm việc làm phù hợp”.
Nhà máy liên doanh sản xuất điện tử Renesas ở bang
|
Nối lại nhiều đơn hàng cung ứng lao động Ông Vũ Đình Toàn, Trưởng Ban Quản lý Lao động VN tại
|