xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ấn Độ: Bắt nóng kẻ giết người làm chuyện đồi bại ngay giữa thủ đô

Phạm Nghĩa (Theo NDTV, Hindustan Times)

(NLĐO) - Cảnh sát Ấn Độ thông báo một gã đàn ông bị cáo buộc cưỡng hiếp và tra tấn một bé gái 12 tuổi trong ngôi nhà ở thủ đô New Delhi đã bị bắt.

Đài NDTV hôm 7-8 dẫn lời Thủ hiến New Delhi Arvind Kejriwal cho biết nghi phạm cưỡng hiếp và tra tấn bé gái cách đây 3 ngày. Nạn nhân sau khi bị tra tấn phải phẫu thuật tại bệnh viện tưởng niệm Sanjay Gandhi và đang trong tình trạng nguy kịch. Ông Kejriwal mô tả tội ác này là "man rợ".

Gã đàn ông – được xác định với tên Krishna, 33 tuổi – từng dính líu tới 4 vụ án khác, bao gồm một vụ giết người. Theo Ủy viên cảnh sát Shalini Singh, hắn định vào nhà bé gái lúc cha mẹ em đi làm với ý định cướp tài sản. Bé gái bị Krishna dùng vật nhọn đánh liên tục vào đầu và mặt. Khi hàng xóm tìm thấy, em nằm trên một vũng máu, còn nghi phạm bỏ trốn.

Ấn Độ: Bắt nóng kẻ giết người làm chuyện đồi bại ngay giữa thủ đô  - Ảnh 1.

Cảnh sát Ấn Độ thông báo một gã đàn ông bị cáo buộc cưỡng hiếp và tra tấn một bé gái 12 tuổi trong ngôi nhà ở thủ đô New Delhi đã bị bắt. Ảnh: ANI

Hôm 6-8, ông Kejriwal tới bệnh viện thăm hỏi bé gái, đồng thời tuyên bố sẽ chỉ định luật sư giỏi nhất để bắt nghi phạm đền tội. "Đứa trẻ đang trong tình trạng nghiêm trọng, bất tỉnh. Một ca phẫu thuật đã được thực hiện. Bé gái sẽ được theo dõi trong 24-48 giờ tới" - ông Kejriwal nói.

Trước khi tới bệnh viện, ông Kejriwal chia sẻ bản thân bị chấn động đến tận xương tủy vì vụ tấn công dã man.

Nghị sĩ Gautam Gambhir của Đảng BJP cầm quyền cũng yêu cầu đòi lại công lý cho bé gái. Ông viết trên mạng xã hội Twitter: "Vụ cưỡng hiếp dã man một đứa trẻ 12 tuổi là điều hoàn toàn khủng khiếp! Những kẻ thú vật đó thật đáng chết. Tất cả chúng tôi đang cầu nguyện cho bé gái và tôi kêu gọi cảnh sát New Delhi sớm đưa thủ phạm ra ánh sáng".

Trong một diễn biến khác, anh trai của một phụ nữ 38 tuổi - một trong bốn phụ nữ bị cưỡng hiếp tập thể gần ngôi làng Sabota - Ấn Độ năm 2017 – bị một nhóm người bắn bị thương hôm 3-8. Nạn nhân là thành viên nam duy nhất còn sống trong gia đình. Ông ta bị bắn vào chân và được đưa vào bệnh viện tư nhân để điều trị. Các nghi phạm là những kẻ từng bị thẩm vấn trong vụ cưỡng hiếp tập thể nhưng sau đó được thả.

Một người anh em trai của ông bị sát hại vào năm 2017 khi cố gắng ngăn chặn vụ cưỡng hiếp, trong khi 3 người thân khác chết một cách bí ẩn.

Cảnh sát đã bắt giữ hai nghi phạm là Munna và Sartaj, đồng thời truy lùng những tên còn lại trong vụ nổ súng.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo