MEGA STORY: Điều còn lại - Hành trình 51 năm của Báo Người Lao Động (1975-2026)
(NLĐO) - Một tờ báo có thể khép lại hành trình của mình nhưng những giá trị mà tờ báo góp phần tạo dựng cho xã hội sẽ còn ở lại
Khép lại để nhớ, bước tiếp để trưởng thành
Nghề báo cho tôi cơ hội đi nhiều nơi. Nhưng chính Báo Người Lao Động đã cho tôi cơ hội được đi hết chiều dài Tổ quốc
Nơi nuôi dưỡng ước mơ, trui rèn bản lĩnh
Sự tử tế của mái nhà Người Lao Động không dừng lại ở đó mà tiếp tục dung dưỡng, cho tôi quyền được "liều lĩnh", được dấn thân.
Nặng lòng với bạn đọc
Dấu ấn đậm nét nhất, cũng là phần việc để lại trong tôi nhiều trắc ẩn suốt hơn 20 năm làm báo, chính là mảng tài chính - bất động sản