Là thành viên Đảng Xã hội ở Pháp, ông Strauss-Kahn được xem là đối thủ mạnh mẽ nhất của Tổng thống Nicolas Sarkozy trong cuộc bầu cử tổng thống vào năm tới.
Việc ông bị bắt đe dọa đẩy đảng này rơi vào sự chia rẽ xung quanh việc tìm kiếm ứng cử viên thách thức ông Sarkozy. Bà Martine Aubry, thủ lĩnh Đảng Xã hội, đã thúc giục nội bộ đảng đoàn kết và tôn trọng nguyên tắc pháp lý cho rằng một người vẫn vô tội cho tới khi tòa chứng minh người ấy có tội.
Ông Dominique Strauss-Kahn (giữa) bị đưa khỏi Sở Cảnh sát New York
tối 15-5 (giờ địa phương). Ảnh: Reuters
Ngay cả một số đối thủ chính trị của ông Strauss-Kahn cũng vô cùng kinh ngạc trước vụ bắt giữ ông. Chính khách Dominique Paille phát biểu trên đài truyền hình BFM: “Nếu những cáo buộc là sự thực thì đây là một thời khắc lịch sử, nhưng theo nghĩa tiêu cực, đối với đời sống chính trị của nước Pháp. Tôi không thể nào tin được một vụ việc như thế lại xảy ra”.
Trong khi đó, người phát ngôn Chính phủ Pháp yêu cầu sự thận trọng trong việc phân tích và bình luận về vụ việc.
Với lời lẽ nặng nề hơn, bà Marine Le Pen, thủ lĩnh đảng Mặt trận Quốc gia và là một ứng viên tổng thống, cho rằng vụ việc và những cáo buộc “đánh dấu sự kết thúc của ý định ra tranh cử tổng thống và nhiều khả năng khiến IMF yêu cầu ông Strauss-Kahn rời chức tổng giám đốc”.
Tác động của vụ việc đối với sự nghiệp chính trị của ông Strauss-Kahn cũng gây nhiều bàn tán trái chiều. Jerome Fourquet, một chuyên gia thuộc cơ quan thăm dò dư luận IFOP, nhận định: “Nếu được phán quyết vô tội, ông ta có thể trở lại chính trường. Nhưng nếu quá trình xét xử diễn ra quá lâu, ông khó có thể tranh cử tổng thống vào năm 2012”.
Ngược lại, Philippe Martinat, tác giả quyển sách “DSK-Sarkozy: The Duel” (ông Strauss-Kahn còn được gọi là DSK ở Pháp), cho rằng sự nghiệp chính trị của ông Strauss-Kahn đã kết thúc.
Bình luận (0)