xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cựu Tổng Giám đốc IMF khét tiếng "siêu gạ tình"

Thu Hằng (Theo Daily Mail)

(NLĐO)- Ngay trên đất Pháp, nơi được mệnh danh là mảnh đất của những chuyện tình lãng mạn, ông Dominique Strauss-Kahn cũng khét tiếng với biệt danh kẻ “siêu gạ tình”. Những người đồng hương gọi ông là “kẻ săn thỏ”.

Hành động của ông Dominique Strauss-Kahn (gọi tắt là DSK) cũng từng bị đưa ra nghi vấn nhiều lần trước đó.

Đã có bốn mặt con và trải qua 3 lần kết hôn, ông DSK hiện đang chung sống với người vợ mới nhất người Pháp gốc Mỹ Anna Sinclair.
 
img
Ông Dominique Strau-Kahn và vợ, bà Anna Sinclair

Sau khi kết hôn năm 1991, cả sự nghiệp của ông DSK và bà Anna Sinclair đều có phần lên hương. Ông DSK được bổ nhiệm làm bộ trưởng công nghiệp, đây là vị trí trong Chính phủ đầu tiên của ông, và bà Anna Sinclair là người dẫn chương trình nổi tiếng trên truyền hình Pháp.

Đến năm 2008, ông DSK bị buộc tội ngoại tình với nhà kinh tế học người Hungary Piroska Nagy, cấp dưới của ông ở IMF. IMF đã vào cuộc điều tra vụ scandal đình đám này và kết quả là ông DSK trắng án.

Tuy nhiên, mọi chuyện không chỉ có thế, một nhà văn trẻ người Pháp có tên Tristane Bannon cũng nhiều lần lên tiếng về việc lăng nhăng của ông DSK. Cô Tristane Bannon còn mô tả chi tiết việc ông DSK liên tiếp gạ tình khiến cô vô cùng khó chịu. Vợ ông DSK phải lên tiếng xin lỗi vì hành động của chồng mình.
 
img
Tristane Bannon

Vị chính trị gia cánh tả một lần nữa lại trở thành tâm điểm bàn tán khi bị nghi là nhân vật bí ẩn dính líu tới cô Yasmina Reza, một nhà văn trẻ nổi tiếng người Pháp. Cô này từng viết một cuốn sách về chân dung của Tổng Thống Sarkozy khi ông đắc cử năm 2007. Trong cuốn sách, nhà văn trẻ có nhắc tới một người đàn ông tên G mà cô nhận là người tình của mình và bóng gió rằng G ở đây chính là Strauss-Kahn, người có tên đệm là Gaston. Cô Reza vẫn một mực từ chối xác nhận danh tính của nhân vật bí ẩn G nọ.
 
Cựu Tổng Giám đốc IMF bị buộc tội tấn công tình dục
 
Ông Strauss-Kahn đã bị cảnh sát Mỹ bắt chiều 14-5 trên máy bay ở sân bay quốc tế Kennedy tại New York chỉ vài phút trước khi máy bay cất cánh về Paris. Ông bị một nữ nhân viên phục vụ 32 tuổi tại khách sạn Sofitel ở Quảng trường Thời đại New York - Mỹ tố cáo toan cưỡng dâm trước khi ông rời khách sạn ra sân bay. Nữ nhân viên này khai với cảnh sát cô bị ông Strauss-Kahn “trần như nhộng” kéo vào phòng tắm để cưỡng đoạt nhưng cô vùng chạy thoát.
 
Theo Daily Mail nạn nhân là một bà mẹ đơn thân và được bạn bè gọi là một phụ nữ ngọt ngào, đáng mến. Người phụ nữ Mỹ gốc Phi này cũng được biết tới với đức tính trầm tính và ít nói.
 
Theo nguồn tin từ khách sạn, nơi xảy ra vụ việc, người phụ nữ 32 tuổi trên luôn hoàn thành tốt công việc và được trả lương 23.000 USD/năm.
 
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo