xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Khổ trần ai với triều cường

Phạm Dũng

(NLĐO)- Xe chết máy, học sinh ngã trên đường, thậm chí nhiều vụ tai nạn xảy ra... là những cảnh tượng thường xuyên xảy ra tại Bến Phú Định, quận 8- TPHCM mỗi khi triều cường.

Từ nhiều năm qua, mỗi tháng 2 lần từ 30 đến mùng 9 và 14 đến 22 âm lịch, người dân khu vực Bến Phú Định, quận 8 - TPHCM lại khổ sở chống chọi với triều cường. Dọc theo sông Rạch Cát (quận 8), hàng trăm hộ dân trên tuyến đường Phú Định, phường 16, đối phó với triều cường bằng cách nâng nền nhà cao hơn mặt đường khoảng 1 m. Ngoài ra, người dân còn thủ sẵn những bao cát tránh trường hợp con nước lớn bất thường có thể tràn vào nhà.
img
Một người đi xe máy bị té ngã

Khoảng 16 giờ 30 ngày 28-10, nước trên sông bắt đầu liếm mặt đường và chừng 17 giờ 30, nước đã xâm xấp đầu gối. Hàng trăm người đi đường khi qua đến đoạn đường này đều chung cảnh trần ai do xe tắt máy. Nhiều người còn khổ sở hơn do phải bồng bế con nhỏ và lỉnh kỉnh mang vác hàng hóa.

img
Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.

 
Ông Nguyễn Văn Xuân (55 tuổi) trú tại 55 Phú Định, cho biết “Hôm rồi, do nước dâng cao quá đã làm chết máy vài chiếc xe buýt. Tình huống này buộc tài xế phải để khách lội nước đoạn đường hơn 3 km”. Ngoài ra, công việc mua bán của rất nhiều hộ dân cũng trở nên ế ẩm vì triều cường.
img
img
Chủ quán chỉ biết ngồi ngó người qua đường bì bõm trong nước
img
Người đàn ông này tranh thủ con nước lớn để rửa sạch chiếc xe chở cá

Theo ghi nhận, đến 18 giờ cùng ngày, khu vực Phú Định mênh mông nước, không còn phân định bờ sông và mặt đường, lục bình tấp vào nhiều nơi trên đường gây khó khăn cho người đi xe máy.

img
Không còn phân định đâu là mặt đường và bờ sông

Nhiều hộ sống ven sông phải chịu cảnh ăn cơm trên mặt nước. Người dân cho biết trẻ em nơi đây thường bị nhiều chứng bệnh như ghẻ lở, nấm móng,...

img
Gia đình này phải ăn cơm trong cảnh lềnh bềnh nước dưới chân

img
Rác, lục bình ngập nhà dân

Ông Nguyễn Trọng Quảng (52 tuổi), ngụ tại 186 Phú Định, phường 16 - quận 8, trăn trở: “Sống cảnh này riết thấy cực quá, người lớn không sao, chỉ tội trẻ nhỏ phải lội nước mỗi chiều tan học trông rất tội nghiệp. Mong các cơ quan chức năng sớm có những biện pháp khắc phục để người dân bớt vất vả”.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo