xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tội phạm lan tràn ở Syria

NGÔ SINH

Chính phủ và phe nổi dậy đổ lỗi cho nhau về tình trạng mất ổn định và mất an ninh của đất nước

Đường phố thủ đô Damascus - trước đây vốn đông đúc đến tận nửa đêm - nay gần như vắng tanh sau khi mặt trời lặn. Người dân Syria không dám ra đường vì sợ bị cướp bóc và bắt cóc. Sau một năm hỗn loạn, đất nước từng tự hào là nơi an toàn nhất ở Trung Đông đang đối mặt tình trạng tội phạm bùng nổ.

Thả tội phạm

Các bản tin về nạn trộm cắp, cướp có vũ trang và các vụ đột nhập cứ tăng lên liên tục - dấu hiệu cho thấy bọn tội phạm đang chiếm ưu thế ở đây. Theo hãng tin AP, chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad đổ lỗi cho những người theo phe nổi dậy hoặc số binh lính đào ngũ đã gây ra phần lớn tội ác này.
 
Ngược lại, phe đối lập đổ lỗi cho chế độ của ông Assad và khăng khăng chính phủ để xảy ra tình trạng vô luật pháp nhằm có thể công bố với dân chúng rằng cuộc nổi dậy đã dẫn đến sự hỗn loạn.
 
img
Các chủ cửa hàng ở Damascus hiện rất lo lắng về nạn cướp bóc, Ảnh: AP
 
Ông Mustafa Osso, nhà chính trị và là luật sư chuyên bào chữa cho các tù nhân chính trị, đổ lỗi chế độ của ông Assad đã gây ra các tội ác, qua đó muốn chứng minh rằng họ phải ở lại nắm quyền hành để Syria được ổn định.
 
Ông nói: “Tôi nhận thấy chế độ này đang giúp cho tội ác gia tăng. Họ trả tự do cho bọn tội phạm đang thi hành những bản án dài hạn. Đó là những tên đã phạm nhiều trọng tội”.

Mất an ninh

Wael, 27 tuổi, cư dân Homs, nói rằng mức độ tội phạm đã tăng lên gấp đôi ở một số vùng ngoại ô bởi vì ở đó không có an ninh và mọi người bây giờ cư xử theo bất cứ cách nào họ muốn. Anh kể: “Trước đây, chúng tôi vẫn mở cửa sổ khi đi ngủ, còn bây giờ thì không dám làm như vậy”.

Ông Iyad al-Bunni, 58 tuổi, một thương gia ở Damascus, nhận xét rằng tình trạng mất ổn định và mất an ninh đã khiến bọn trộm cướp lộng hành. Ông nói: “Các nhóm người có vũ trang lợi dụng tình trạng mất an ninh để cướp bóc”.

Vào một chiều đầu tháng 3, có 3 tay súng xông vào một căn hộ vùng ngoại ô Tijara của Damascus. Lúc này, chỉ có bà mẹ và đứa con trai 8 tuổi ở nhà. Bọn người này gí súng vào đầu đứa con và bảo bà mẹ nộp nữ trang, tiền bạc. Sau đó, chúng trói hai mẹ con trong phòng, khóa trái lại và tẩu thoát với số tài sản cướp được trị giá khoảng 30.000 USD. Cảnh sát cho biết: “Đây là vụ cướp táo tợn đầu tiên ở vùng này trong vòng 15 năm qua”.

Một doanh nhân giàu có khoảng 40 tuổi đã bị bắt cóc hồi tháng 12-2011 trong khi sắp sửa đi làm và chỉ được thả ra sau khi gia đình nộp 300.000 USD tiền chuộc. Sau đó, ông ta đã rời bỏ Syria cùng vợ con.

Ở thành phố Homs, mấy tay súng gõ cửa một căn nhà, chĩa súng vào mặt chủ nhà và bảo ông ta đưa chìa khóa ô tô cho chúng rồi lái xe mất dạng. Khổ chủ này đến nay vẫn còn sống trong sợ hãi.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo