xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bệnh nhân bị cắt nhầm 2 quả thận đã vượt qua "cửa tử"

Bài và ảnh: QUANG NHẬT

Ngày 5-9, chị Hứa Cẩm Tú, bệnh nhân bị cắt nhầm 2 quả thận, sẽ xuất viện. Gia đình chị đã quyết định chọn ngày 10-7, khi bệnh nhân này được ghép thận, để tổ chức sinh nhật chị

GS-TS Bùi Đức Phú, Giám đốc Bệnh viện (BV) Trung ương Huế, cho biết hôm nay, 5-9, BV sẽ tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí để thông báo bệnh nhân Hứa Cẩm Tú đã ghép thận thành công và xuất viện về quê ở huyện Thới Lai - TP Cần Thơ.

Ăn uống, làm việc bình thường

Ngày 4-9, chúng tôi tìm tới phòng chăm sóc đặc biệt của Khoa Nội thận BV Trung ương Huế khi chị Tú cùng chồng là anh Nguyễn Thiện Trí và con trai út Nguyễn Minh Toàn đang dùng bữa cơm trưa. Chị Tú đã ăn được cơm, tự rửa chén bát, lấy nước uống, đi lại bình thường. “Có lẽ hôm nay là bữa cơm cuối cùng của tôi tại BV Trung ương Huế. Tôi rất mừng khi tình trạng sức khỏe của mình ngày càng tốt và có thể xuất viện về quê” - chị xúc động.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, ngày 10-7, chị Tú được BV Trung ương Huế tiến hành ghép thận. Phải qua 2 lần mổ kéo dài nhiều giờ, ca ghép mới thành công. Theo GS-TS Bùi Đức Phú, sau khi ghép thận, tình trạng chảy máu khoang sau phúc mạc của chị Tú do rối loạn yếu tố đông máu xảy ra dai dẳng.
 
BV phải mổ lại và áp dụng phác đồ chống rối loạn đông máu, phác đồ chống thải ghép đặc biệt cho chị. Kể từ lần mổ cuối cùng đến nay, chị Tú hoàn toàn ổn định, không bị nhiễm trùng, không rối loạn đông máu, không còn hiện tượng thải ghép… Chị tiểu tiện bằng đường tự nhiên, ăn uống ngon miệng và tăng cân.
 
img
GS-TS Bùi Đức (bìa phải) Phú thăm bệnh nhân Hứa Cẩm Tú

PGS-TS Phú cho biết sau khi về quê, chị Tú không phải chạy thận nhân tạo vì thận đã hoạt động tốt. Tuy nhiên, chị sẽ phải uống thuốc chống thải ghép suốt đời với liều lượng giảm dần. Chị Tú vẫn ăn uống như người bình thường. Trong vòng 4 tháng đầu sau khi xuất viện, bác sĩ khuyên chị tránh làm việc nặng nhưng về sau vẫn có thể làm những công việc như người bình thường.

Được sinh ra lần thứ hai

Đã 9 tháng trôi qua kể từ ngày bị cắt thận, chị Tú tâm sự rằng đó là quãng thời gian rất dài trong cuộc đời mình với bao lần ngấp nghé cửa tử và hết sức tuyệt vọng.

Anh Trí cho biết hôm 30-6, khi nghe điện thoại của con kể về chuyện lốc xoáy làm đổ cây dừa ngay trước sân nhà ở quê, chị Tú đã bị biến chứng, lên cơn phù phổi cấp, toàn thân phù nề rất nguy kịch. Dù là ngày thứ bảy nhưng hàng chục y, bác sĩ của Khoa Nội thận BV Trung ương Huế vẫn được điều động tới để cấp cứu cho chị. “Tôi gọi điện cho người nhà và lãnh đạo BV Đa khoa Cần Thơ thông báo khả năng vợ mình không thể qua khỏi. Người nhà của tôi cũng lên kế hoạch ngay sáng hôm sau sẽ ra Huế đón vợ tôi về quê” - anh Trí bồi hồi.

Thế nhưng, thật may mắn, sau chừng 2 giờ cấp cứu, chị Tú đã được cứu sống và sức khỏe dần hồi phục. “Từ lâu, tôi đã nghe nói lương y như từ mẫu nhưng hôm đó, tôi mới biết tấm lòng của thầy thuốc cao cả như thế nào. Nhiều bác sĩ bước ra khỏi phòng hồi sức với tấm áo đẫm mồ hôi và giọt nước mắt hạnh phúc khi cứu sống được vợ tôi” - anh Trí cảm động.

“Tôi đã được sinh ra lần thứ hai. Cảm ơn các bác sĩ BV Trung ương Huế đã cứu sống tôi. Cám ơn Báo Người Lao Động đã luôn quan tâm, nhờ đó bạn đọc đã biết đến và đề nghị hiến tặng tôi quả thận” - chị Tú xúc động. “BV Trung ương Huế đã sinh ra vợ tôi lần thứ hai. Tôi quyết định lấy ngày 10-7, ngày BV ghép thận và đã cứu sống vợ tôi, để tổ chức sinh nhật cho cô ấy từ nay đến cuối đời” - anh Trí tâm sự.
 
10 lần phẫu thuật với chi phí 2,5 tỉ đồng

Chiều 9-12-2011, anh Nguyễn Thiện Trí gửi đơn đến Báo Người Lao Động phản ánh về việc vợ mình là chị Hứa Cẩm Tú bị các bác sĩ tại BV Đa khoa TP Cần Thơ cắt mất 2 quả thận. Ngày 15-12-2011, Ban Giám đốc BV Đa khoa TP Cần Thơ đã họp chuyên môn với sự tham dự của nhiều bác sĩ trong lĩnh vực tiết niệu của Việt Nam. Cuộc họp này xác định chị Tú bị thận móng ngựa; khi mổ, các bác sĩ nhầm là 1 quả thận nên cắt hết. Sau đó, BV lên phương án tìm người hiến thận để ghép cho chị Tú.

Thông qua Báo Người Lao Động, một số bạn đọc đã tình nguyện hiến thận cho chị Tú như anh N.V.M, anh B.V.S (cùng ngụ ở Hà Nội). Tuy nhiên, nhóm máu của 2 người này không tương thích với chị Tú. Ngày 4-1-2012, chị Tú được đưa ra BV Trung ương Huế ghép thận. Sau nhiều lần tưởng chừng như không thể có lại được quả thận để tiếp tục cuộc sống thì đến trung tuần tháng 7-2012,  phải qua 10 lần phẫu thuật, các bác sĩ BV Trung ương Huế đã lấy thận trái của một người hiến và ghép thận thành công cho chị Tú.

Tổng chi phí cho đợt ghép thận của chị Tú lên đến 2,5 tỉ đồng, do BV Trung ương Huế lo liệu.
 
C.Linh

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo