xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hứa quá nhiều

THANH TÙNG

Không khí chính trị tại Ý bắt đầu nóng lên khi các chính đảng khởi động tranh cử cuộc tổng tuyển cử trong 2 ngày 24 đến 25-2 tới.

Theo hãng AP, cựu thủ tướng Silvio Berlusconi đã “nổ phát súng” tranh cử đầu tiên bằng bài phát biểu với cử tri tại thành phố Milan ngày 3-2 với những lời hứa hẹn bị các đối thủ  chê trách là “mị dân nhằm kiếm phiếu bầu”. Ông Berlusconi cam kết nếu thắng cử, chính phủ sẽ bỏ thuế nhà đất và sẽ hoàn trả các khoản thuế bất động sản mà người dân phải đóng trong năm 2012.
Ông nói: “Loại thuế mất lòng dân này khiến các gia đình buồn phiền, lo lắng cho tương lai. Người dân Ý phải cắt giảm chi tiêu, hạn chế đầu tư càng làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng kinh tế”. Ông hứa tân chính phủ sẽ hoàn trả cho dân 4 tỉ euro tiền thuế nhà đất mà chính phủ của Thủ tướng Mario Monti, người kế nhiệm ông, thu năm 2012.
img
Ông Berlusconi phát biểu trong một sự kiện tại Milan ngày 3-2. Ảnh: Reuters
Bất bình vì không còn được Đảng Nhân dân tự do (PDL) của ông Berlusconi ủng hộ nên cuộc tổng tuyển cử Ý phải tổ chức sớm trước thời hạn, Thủ tướng Monti đã phản kích đồng minh của mình.
Ông nói: “Ông Berlusconi đã cầm quyền rất nhiều năm mà chẳng thực hiện lời hứa nào, kể cả lời hứa giảm thuế thu nhập. Ông đã gây ra nhiều khó khăn cho đất nước nên phải ra đi. Nay lại hứa nữa để được bầu làm thủ tướng lần thứ 4. Người Ý nhớ rất rõ những gì ông đã hứa mà không làm!”.

Nhận xét về phản ứng của Thủ tướng Ý Monti, báo Anh Daily Telegaph viết: "Ông Monti cảm thấy bị sỉ nhục khi ông Berlusconi nói “ngay cả một kẻ đần độn vẫn có thể tạo ra những loại thuế mới nhưng chỉ có người thông minh mới biết giảm thuế cho dân”. Vì vậy, ông chỉ trích kịch liệt người tiền nhiệm từng ủng hộ mình là điều dễ hiểu”.

Trước làn sóng các đối thủ lên án ông “tuyên truyền tranh cử nguy hiểm, nhục mạ người khác”, ông Berlusconi cam đoan với cử tri sẽ chỉ làm bộ trưởng tài chính thay vì trở lại làm thủ tướng nếu phe trung hữu của ông giành thắng lợi trong bầu cử. Vì đã ở tuổi 76, ông cũng thừa nhận đây là “trận chiến chính trị cuối cùng trong đời”.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo