Sáng ngày 5-2, hàng trăm hành khách trên chuyến bay khai trương của hãng hàng không Vietnam Airlines từ sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM) đến sân bay Thọ Xuân (Thanh Hóa) được tiếp viên xin phép và đề nghị cùng dự lễ thành hôn của một cặp trai tài gái sắc. Mọi người càng háo hức, tò mò nhìn về phía trước khi các tiếp viên mang rượu champagnes và hoa cưới chuẩn bị làm lễ thành hôn.
Trong lúc đó, cô dâu chú rể cùng dìu nhau đi một vòng máy bay cảm ơn phi hành đoàn, bạn bè, người thân và toàn bộ hành khách đã cùng chung vui. Nghi lễ vu quy chỉ diễn ra 15 phút, không cỗ bàn, không trà thuốc nhưng thật cảm động và lãng mạn.
Chàng trai Cao Trường Lâm quê ở xã Quảng Văn, huyện Quảng Xương (tỉnh Thanh Hóa) đã nên duyên vợ chồng cùng cô gái Nguyễn Thị Hồ quê ở tỉnh An Giang bằng đám cưới diễn ra giữa bầu trời trong một ngày giáp Tết Quý Tỵ 2013.
Năm 2006, chàng trai xứ Thanh đang công tác ở Hà Nội làm quen với cô gái An Giang qua Internet. Rất lâu sau đó, đôi bạn trẻ mới có điều kiện gặp mặt để rồi hai bên gia đình gặp nhau “nói chuyện người lớn”. Sau đó, họ cùng làm việc ở TPHCM, chàng trai làm việc trong ngành du lịch, cô gái làm việc cho ngân hàng quốc tế ANZ và phải đến năm 2013 họ mới chính thức thành vợ thành chồng.
Chú rể Cao Trường Lâm tâm sự, anh hiện nay là Giám đốc chi nhánh miền Nam của công ty Thương mại du lịch Viễn Đông. Công tác trong ngành du lịch, từ lâu anh đã mơ ước được tổ chức lễ rước dâu đặc biệt trên máy bay để tạo sự bất ngờ cho người mình yêu.
Rất may mắn là đúng vào ngày đôi uyên ương làm lễ cưới ở quê nhà cũng là ngày Vietnam Airlines chính thức khai trương đường bay TPHCM – Thanh Hóa. Hiểu được những quy định ngặt nghèo của các chuyến bay, anh đã viết đơn gửi Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam, Giám đốc Cảng hàng không Thanh Hóa và Tổng giám đốc Vietnam Airlines xin phép được biến ước mơ thành hiện thực.
Bình luận (0)