xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Công an kể chiêu độc của chị 'trùm" ở Hải Phòng

Theo Minh Phương (ANHP)

Khi thấy người lạ áp sát, chị "trùm" giật mình biết bị lộ. Thoáng thấy bóng phụ nữ, thị liền hét to: “Cứu với, đánh ghen nhầm”.

Tưởng thật, nhiều người dân vội vàng gọi 113 đến giải tán. Nhưng thấy một số người rút thẻ ngành, hô lớn công an đây! Mọi người mới vỡ lẽ... 

Kẻ ma mãnh đó là Châu Thị Hà, sinh 1990, ở 226 Thành Tô, phường Tràng Cát, quận Hải An, Hải Phòng.

Bắt đầu bước sang tuổi mới lớn, Hà đã bộc lộ bản tính ham chơi hơn học, đua đòi theo đám bạn bè xấu nên bỏ học, sớm dính vào cái chết trắng.

Đang tuổi xuân phơi phới, Hà quen, lên duyên với một đối tượng giang hồ cộm cán và có một đứa con. Khi chồng lĩnh án 8 năm tù giảm về tội mua bán trái phép chất ma túy, thị gửi con về hẳn nhà nội.

Công an kể chiêu độc của chị trùm ở Hải Phòng - Ảnh 1.

Chị "trùm" Châu Thị Hà

Bản án 8 năm tù về việc dính đến buôn “hàng trắng” của chồng, không giúp Hà cảnh tỉnh lấy đó là bài học để cai nghiện ma túy. Với bởi bản tính thích hưởng thụ, lại cần tiền mua “thuốc” nên khi mất chỗ dựa về kinh tế, thị sớm sa chân, thay chồng bước vào vũng lầy ma túy.

Dù bản tính lỳ lợm đến mấy thì Hà vẫn là phụ nữ, vẫn cần chỗ dựa dẫm. Trong những ngày lăn lộn “kinh doanh” mặt “hàng” đặc biệt này, thị tình cờ gặp Nguyễn Đức Thành, sinh 1987, ở số 11/51/263 Lạch Tray, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền. Vốn chung chí hướng, cả hai sớm “bén duyên”, chuyển về ở chung với nhau.

Thành bỏ dở việc học, ra đời từ rất sớm. Tuy có gia đình riêng nhưng y không chịu tu chí làm ăn cho hai con nhỏ, lúc nào cũng chỉ chăm chăm nghĩ tới “khói thuốc trắng”. Năm 2008, Thành bị TAND thành phố xử phạt 30 tháng tù giam vì tội cố ý gây thương tích.

Trở về nhà, vẫn chứng nào tật nấy, y đi theo đám bạn bè xấu, lấy cờ bạc là nghề kiếm sống, la cà khắp đất Hải Phòng, Quảng Ninh. Thành có người chị gái bị Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa bắt giữ trong đường dây mua bán ma túy tổng hợp từ Hải Phòng vào các tỉnh miền Trung với số lượng lớn.

Với những mánh khóe học được từ người thân, ngoài việc mua bán, sang tay “hàng trắng” số lượng lớn, cặp đôi còn tổ chức cho đối tượng nghiện sử dụng ngay tại nơi mình ở. 

Để đảm bảo an toàn cho công việc kinh doanh, Hà - Thành còn lợi dụng hoàn cảnh khó khăn của một số người, trả những khoản tiền lớn để họ cảnh giới, bảo vệ.

Công an kể chiêu độc của chị trùm ở Hải Phòng - Ảnh 2.

Bị mờ mắt trước số tiền lớn, nhiều người sẵn sàng lao vòng tội lỗi. Trong đó nổi lên Nguyễn Đình Nhợi, sinh 1992, ở ngõ 292 Lạch Tray, quận Ngô Quyền.

Bọn chúng tưởng việc làm của mình được che đậy cẩn thận sẽ không gây chú ý cho lực lượng chức năng. Nhưng chúng đã nhầm. Từ cuối năm 2013, thông qua nguồn tin người dân cung cấp kết hợp với quá trình rà soát địa bàn, trinh sát Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy - CATP phát hiện một đường dây ổ nhóm mua bán trái phép ma túy tổng hợp từ Hải Phòng đem đi các tỉnh khác tiêu thụ.

Qua công tác điều tra, trinh sát xác định người đứng đằng sau điều hành chính là đôi vợ chồng hờ Hà - Thành. Chúng thường xuyên thay đổi nơi ở, liên lạc hạn chế liên lạc với đối tác. Hà - Thành cũng tự chọn địa điểm giao “hàng”, nếu cảm thấy “khó” chúng lập tức thay đổi.

Hơn 5 tháng theo sát thu thập tài liệu, hình thức hoạt động, các trinh sát báo lãnh đạo đơn vị để đề xuất Giám đốc CATP, Thủ trưởng Cơ quan điều tra CATP lập Chuyên án 813A đấu tranh.

Chuyên án bắt đầu đúng vào lúc cơn bão Haiyan đổ bộ. Những cơn gió mạnh giật trên cấp 10, mưa trắng trời cũng không làm chùn bước các thành viên Ban chuyên án. Tất cả kiên trì bám sát đối tượng. Chúng đi đâu là trinh sát có mặt ở đó: ra ngoại thành, sảng các tỉnh lân cận, lên rừng...

Càng bám đối tượng, Ban chuyên án càng thấy sự thận trọng đến khó lường của chúng. Để xác định thời điểm phá án, các trinh sát thử vài “đòn gió”, tức thì cặp đôi chuyển hướng, nhất là tần xuất đổi địa điểm giao dịch tăng nhanh. Không nản chí, thành viên Ban chuyên án quyết theo đến cùng.

Song song với việc đấu tranh chuyên án 813A, trinh sát đơn vị vẫn tiếp tục nắm địa bàn, triệt phá các tụ điểm, ổ nhóm, đường dây khác. Tháng 1-2014, trinh sát nhận được tin tại một căn nhà ở Hào Khê, phường Kênh Dương, quận Lê Chân thường xuyên tụ tập một nhóm đối tượng khoảng 5 - 6 người, tuổi đời khá trẻ. Dù trương biển “Dịch vụ cầm đồ” nhưng thi thoảng mới mở cửa.

Có người đến, bắt đúng tín hiệu, sẽ có người “chuyên” ra mở. Chỉ hé mở trong thời gian ngắn ngay lập tức cửa ngôi nhà đóng chặt lại. Một điều lạ, ban ngày ngôi nhà yên ắng, ban đêm vô cùng sôi động cùng tiếng nhạc chát chúa.

Chỉ vài động tác, trinh sát đơn vị nắm bắt chủ ngôi nhà là 2 người thanh niên, không có nghề nghiệp, chẳng mấy khách nghé tiệm để cầm đồ nhưng lại rất nhiều tiền, mạnh tay chi tiền mua sắm, chơi bời tới bến. Đi sâu vào xác minh, trinh sát phát hiện đối tượng bấy lâu đang nằm trong tầm ngắm của mình Hà - Thành.

Chúng dọn về “góp gạo thổi cơm chung” và thuê căn nhà 3 tầng kiên cố để ở và mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy.

Vị trí căn nhà khá “hiểm”. Một đầu thông ra đường Lạch Tray, một lối thông ra đường Thiên Lôi và nhiều ngõ ngách giáp ranh giúp đối tượng dễ bề thoát thân khi có biến. Kiên trì theo dõi, ngày 20-1-2014, chỉ huy Ban chuyên án nhận tin trinh sát báo về: Nhợi - đàn em của đôi Hà - Thành liên tục bận rộn đón “khách”.

Ban chuyên án xác định các đối tượng chuẩn bị giao dịch một mẻ hàng lớn. Vì vậy, kế hoạch phá án nhanh chóng được triển khai với nhiều mũi trinh sát.

Tuy nhiên, đợi mãi mà ngôi nhà không hề có động tĩnh gì. Đang tưởng kế hoạch phải hoãn lần nữa, thì hơn 18h ngày 20-1-2014, cửa ngôi nhà bỗng mở, Hà lên xe đạp điện, phóng vút đi. Đang chuẩn bị rượt theo đối tượng, bỗng trinh sát thấy Thành thủng thẳng bước ra, vẫy taxi.

Một phương án tác chiến thay thế lập tức xuất hiện. Trừ hai mũi đi theo các đối tượng, còn lại triển khai đón lõng. Tại căn nhà đối tượng thuê, một mũi vẫn “cài” lại giám sát.

Lòng vòng theo chân hai kẻ ranh ma, các trinh sát lần lượt gặp nhau tại khu vực đường 5 mới (phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng) gần ngã tư Metro. Lúc này, trên rọ xe của Châu Thị Hà xuất hiện túi quà màu đỏ.

Đến cùng một khu vực nhưng cả hai vẫn giữ khoảng cách, xem xét động tĩnh. Nhận định đây chính là nơi giao dịch của đối tượng.

Nhác thấy, Hà vừa rút điện thoại bấm số thì chuông máy của Thành reo. Không bỏ lỡ thời cơ, 20h15’ cùng ngày, các mũi trinh sát khép chặt vòng vây, ập vào bắt giữ. Tại đây, Ban chuyên án thu giữ 246,74g ma túy đá.

Nhận được tin vui của đồng đội, mũi trinh sát tại nhà trọ lập tức nhập cuộc, tiến hành khám xét khẩn cấp. Đối tượng giữ vai trò canh cửa là Nguyễn Đình Nhợi bị bắt ngay sau đó. Cơ quan công an  thu giữ thêm 13 viên ma túy, 1,02g ma túy đá, 1 cân tiểu ly.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo