xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ai sẽ xử phạt tội khủng bố hàng xóm bằng âm thanh?

Ngọc Hân

(NLĐO)- Đọc tin "Án mạng do hát suốt đêm: Tòa tuyên án gần gấp đôi mức VKS đề nghị" trên Người Lao Động Online tôi thấy hội đồng xét xử quá cứng nhắc và xử mức án quá nặng với anh Út. Chắc các vị này chưa bao giờ bị tra tấn bằng âm thanh nên không biết được là nó có thể dẫn đến căng thẳng, stress và hậu quả khó lường nhất là xảy ra án mạng như trên.

Tôi thông cảm với nỗi ức chế của anh Út. Ai cũng biết là sau giờ đi làm về ai cũng muốn được nghỉ ngơi, thư giãn, nói chuyện với người nhà; trẻ em phải ôn bài chuẩn bị cho ngày mai, người già cần một giấc ngủ ngon mà không phải ai cũng có thể có được. Nhưng rồi cái nhu cầu tối thiểu đó bị phá nát bởi một người vô ý thức, sống chung trong một cộng đồng mà cứ như sống một mình giữa núi rừng, cứ hát hò ầm ĩ cùng với dàn âm thanh thuê được. Người ta cứ nghĩ là lâu lâu nhà mình có đám tiệc nên có thể thoải mái quậy, có ai cấm chuyện ca hát đâu nên cứ thế mà khủng bố hàng xóm bằng những tiếng hò hét suốt đêm. Cứ thế mà làm càn. Sợ đụng chạm nên hàng xóm nín nhịn nhưng bụng thì chửi réo rắt cả đêm. Ai lên tiếng thì bị ghét, cự cãi, cho rằng ghen ăn tức ở....

Cũng chả hiểu sao bây giờ sinh nhật, đám cưới hay tiệc tùng gì cũng có thể mướn cặp loa, cùng amly và mấy cái đĩa nhạc rồi thì mặc sức hát hò, tra tấn người khác suốt. Nó diễn ra từ thành đến huyện. Mà ở dưới đồng thì trống vắng, âm thanh vang dội, lan tỏa khắp nơi nên càng không thể chịu được những tiếng ong óng suốt đêm như vậy.

Có lần nghe một tiếng hát át tiếng bom nào đó bên kia sông vọng sang nhà anh tôi (ở Tiền Giang). Càng nghe càng muốn sang thăm ông hàng xóm xem trái đất này là của riêng mình đó mặt mũi như thế nào, có điên khùng gì không mà vô tư gào thét, không nghĩ đến cảm giác của láng giềng. Thấy tôi có vẻ khó chịu anh tôi cười: “Cô không quen hả? Ở dưới đây chỉ cần có tiền thuê 100.000 đồng/giờ là có thể hát thâu đêm vậy đó”.  Vậy mấy ông tổ trưởng, trưởng ấp đâu cả để làng xóm phải nhức đầu kinh niên thế hay bị điếc cả nên không nghe thấy những chuyện trái tai gai mắt này?

Mà đâu chỉ tiệc mừng mới có kiểu tra tấn nhau thế. Chẳng nói đâu xa, chính tôi là nạn nhân của việc bị hành hạ bằng âm thanh từ một đám ma. Chuyện là do một người hàng xóm của tôi có người thân mất nhưng do nhà trong hẻm nhỏ nên nhà này đem quan tài ra để trước đường lớn trong hẻm, gần ngã ba để tiện việc làm đám mà không phải mất công, mất phí vào các nhà tang lễ này nọ, nhất là trong lúc nhà không có điều kiện về kinh tế. Nghĩa tử là nghĩa tận. Ai cũng sẽ thông cảm rồi cùng góp sức chia sẻ để người gia đình hàng xóm vơi đi nỗi buồn và giúp cho người đã khuất được mồ yên mả đẹp. Nhưng có một điều làm mọi người dễ điên nhất là chuyện tụng kinh của đám ma. Do đây là đám ma của người Hoa, không biết phong tục của họ như thế nào nhưng cứ khoảng 1 giờ là pháp sư lại nửa hát, nửa tụng kinh cùng với micro được amply khuếch âm tưng bừng vang trời.

Sáng cũng như trưa, chiều cũng như đến nửa đêm hay rạng sáng, hễ thầy cất tiếng là mấy hẻm cũng nghe chứ đừng nói đến nhà tôi ở ngay ngã ba. Mới thiu thiu dỗ giấc là tiếng ê a, hờ hê lại nổi lên. Suốt 4 ngày. Không thể ngủ nghỉ, nói chuyện hay có thể học hành gì trong những ngày đó. Nói thật là sau khi đám tang đó đưa đi tôi mừng hết lớn.

Sau chuyện anh Út bị phạt tù nặng tôi tự hỏi nếu tôi bị khủng bố bằng âm thanh như thế tôi có thể đi kiện được hàng xóm của mình không khi ông tổ trưởng xóm tôi cũng cho qua cho vui làng thuận xóm. Làm sao chứng minh được là tiếng ồn đó quá mức cho phép? Hay có luật nào bảo vệ để chống ô nhiễm tiếng ồn cho khu dân cư không? Tôi cần làm gì để khỏi đóng vai ác hay làm cách nào để trị những ông hàng xóm chỉ biết mình mà không biết người như vậy?

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo