Chị Dung cho biết: Đầu tháng 2-2012, khi chị vừa làm đồng về thì thấy Long tím tái cả người rồi ngất lịm. Vợ chồng nhanh chóng đưa Long vào bệnh viện tỉnh cấp cứu. Sau 2 ngày, Long được chuyển ra Bệnh viện Nhi Trung ương rồi chuyển sang Bệnh viện Huyết học và Truyền máu Trung ương. “Khi nghe kết luận của bác sĩ là cháu bị ung thư máu, vợ chồng tôi chết lặng...” - chị Dung kể trong nước mắt.
Từ khi phát hiện căn bệnh quái ác, cứ 10 ngày, cháu Long lại phải ra Hà Nội để truyền máu và hóa chất một lần, mỗi đợt kéo dài 15-20 ngày. Anh Lâm nghẹn ngào nói: “Theo các bác sĩ, nếu được truyền máu và hóa chất đầy đủ, sự sống của cháu kéo dài được từ 5-6 năm. Trong thời gian này, nếu có điều kiện về kinh tế, cháu đủ sức khỏe và có tủy phù hợp, tiến hành phẫu thuật cấy ghép tủy thì may mắn được cứu”.
Trong khi tiền vay làm nhà chưa trả xong, anh chị phải nhờ người khác đứng tên vay ngân hàng giùm 40 triệu đồng để có tiền thuốc men cho con. Đến nay, vợ chồng anh Lâm đã vay nợ ngân hàng và bạn bè lên đến gần 100 triệu đồng. Bạn bè đã giúp đỡ rất nhiều nên giờ anh chị không còn biết chạy vạy ở đâu để có tiền cứu con mình.
Bình luận (0)