xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hai ngôi sao đặc biệt

Lưu Vĩnh Hy

Đó là HLV Maradona và... chú bạch tuộc Paul. Nhờ hai ngôi sao này mà VCK World Cup thêm vui

Trước khi VCK World Cup 2010 diễn ra, giới chuyên môn đưa ra một danh sách gồm 32 ngôi sao có thể tỏa sáng ở vận hội thể thao này.
 
Điều đáng tiếc là có quá nhiều ngôi sao tắt lịm như Rooney, Kaka, Eto’o, Ronaldo, Ribery... Có lẽ các nhà chuyên môn đã quên đưa hai ngôi sao sáng giá nhất là Maradona và bạch tuộc Paul vào danh sách đó!
 
img
Maradona và bạch tuộc Paul khiến World Cup 2010 sôi động. Ảnh: Reuters
 
Với đội tuyển Argentina, không phải Messi mà chính Maradona mới là ngôi sao, dù ông ngồi trên ghế HLV trưởng!
 
Giới chuyên môn, đặc biệt là giới HLV chuyên nghiệp, không phục Maradona với tư cách là HLV vì họ cho rằng đây là một nghề nghiêm chỉnh, lao tâm khổ trí chứ không phải bỗng chốc trở thành thầy mà không qua một ngày học việc như Maradona.
 
May mà đội tuyển Argentina bị Đức chặn ở tứ kết chứ nếu không họ lao thẳng đến trận chung kết và đoạt chức vô địch thì đó chính là sự phỉ báng với nghề HLV chuyên nghiệp.
 
Nhưng LĐBĐ Argentina có lý lẽ riêng khi chọn Maradona làm thuyền trưởng đội tuyển lừng danh này. Bởi đơn giản Maradona chính là thỏi nam châm thu hút dư luận ở World Cup.
 
Với lối sống tự do, thậm chí ngổ ngáo, phát biểu vung vít cộng với tính đồng bóng, Maradona làm cho World Cup này vui nhộn hơn. Ông đã có những yêu cầu rất lạ như phải có bồn cầu đặc biệt cho phòng nghỉ của ông ở khách sạn.
 
Trong cuộc họp báo đầu tiên ở Nam Phi, ông đem tấm ảnh của cháu ngoại ra khoe và suýt đánh nhau với nhóm CĐV Đức sau trận thua tan nát trước đồng nghiệp Loew.
 
Maradona vẫn nổi như cồn, là đối tượng săn đuổi của cánh nhà báo và nhiều fan cuồng nhiệt khác... Đặc biệt sau khi bị Đức hạ nhục với 4 bàn trắng trở về nhà, đoàn  quân chiến bại ấy lại được người dân và CĐV đón rước ầm ĩ, khác hẳn với cảnh thầy trò Dunga trở về Brazil trong ê chề tủi nhục.
 
Thậm chí, đến bây giờ HLV nổi tiếng Parreira vẫn đề nghị Maradona tiếp tục nắm tuyển Argentina với điều kiện có những trợ lý giỏi.
 
Rõ ràng, Maradona vẫn là ngôi sao lung linh trên bầu trời bóng đá thế giới!
 
Một ngôi sao khác là chú bạch tuộc Paul gốc Ăng-lê, đang được nuôi ở Viện Hải dương học Sea Life (Đức) khiến các nhà cái đảo điên và làm khổ người Đức khi dự đoán Tây Ban Nha sẽ thắng Đức trong trận bán kết.
 
Chú bạch tuộc Paul xứng đáng là nhà tiên tri số 1 thế giới khi đoán đúng 11/12 trận có đội tuyển Đức tham dự.
 
Không biết trong trận thua Tây Ban Nha, các cầu thủ Đức có bị chi phối bởi điềm dữ từ sự tiên tri của chú bạch tuộc Paul hay không nhưng rõ ràng các CĐV yếu bóng vía của Đức đã phải âu lo.
 
Sau trận thua trước Tây Ban Nha, số phận của Paul bị đe dọa khi nhiều CĐV Đức đòi luộc, làm gỏi, nấu lẩu nhà tiên tri tài ba này!
 
Tài dự đoán của Paul nổi tiếng đến mức nghe đồn “nhà tiên tri” Pele xin cắp tráp theo làm đệ tử vì bấy lâu nay những gì Pele dự đoán đều trật lất, khiến uy tín của vua bóng đá này sút giảm thê thảm.
 
Ngày hôm qua, Paul đã kịp trấn an người Đức khi đoán tuyển Đức sẽ có chiếc huy chương đồng trong trận gặp Uruguay. Buổi dự đoán của Paul được nhiều đài truyền hình trực tiếp, điều này cho thấy Paul nổi tiếng đến cỡ nào.
 

Chú vẹt Mani ở Singrapore đã đoán trúng kết quả cả 4 trận tứ kết, vừa dự đoán Hà Lan sẽ đoạt chức vô địch kỳ này. Nếu đúng, Pele có thêm một “ông thầy” nữa để thọ giáo.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo