Vì thế, việc 2 đội bóng này đi tiếp là phần thưởng xứng đáng cho sự kiên trì, biết đứng lên sau thất bại, không như Tây Ban Nha để Chile loại sớm ở bảng B. Đáng khen nhất là Hy Lạp khi lần đầu tiên họ giành quyền vào giai đoạn đấu loại trực tiếp VCK World Cup. Trước khi đến với Brazil 2014, Hy Lạp thi đấu 6 trận, thua tới 5 và chỉ ghi 2 bàn trong chiến thắng 2-1 trước Nigeria tại Nam Phi 2010.
Phong độ Hy Lạp trong 2 trận đầu tiên trên đất Brazil năm nay chẳng hứa hẹn điều gì phấn khởi hơn. Họ thua đậm Colombia 0-3 và vất vả hòa Nhật Bản với hàng thủ không được đánh giá cao. Tuy nhiên, mọi thứ thay đổi khi Hy Lạp dũng cảm chơi tấn công trước Bờ Biển Ngà. Ngoài 2 bàn thắng của Samiris và Samaras (phạt đền), đội bóng châu Âu còn 3 lần dứt điểm dội xà ngang và cột dọc.
Đây quả là một sự đổi mới lớn lao từ đội bóng nổi tiếng với lối chơi phòng ngự chặt, phản công nhanh từng giúp họ vô địch Euro 2004 trên đất Bồ Đào Nha. Ở vòng loại World Cup 2014, Hy Lạp có số trận giữ sạch lưới chỉ kém Ukraine.
Kẻ chết hụt thường sống rất dai. Hy Lạp bước vào vòng 1/8 gặp đội đầu bảng D Costa Rica với tâm lý không có gì để mất (Colombia sẽ gặp Uruguay). Hãy chờ xem liệu các học trò HLV D. Santos có tiếp tục thể hiện được phong độ như trước Bờ Biển Ngà hay đó chỉ là sự bùng nổ nhất thời bởi đội tuyển Trung Mỹ cũng là đối thủ chơi phòng ngự phản công sắc sảo ở giải năm nay.
Bình luận (0)