xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP
Đốt hàng mã bạc triệu

Đốt hàng mã bạc triệu

Kinh tế khó khăn nhưng càng gần đến rằm tháng bảy, thị trường mua bán đồ hàng mã vẫn sôi động từng ngày

Đức - Argentina: Chờ ong bắp cày chích thủng xe tăng!

Đức - Argentina: Chờ ong bắp cày chích thủng xe tăng!

Dù biết trên sân bóng mọi thứ đều có thể xảy ra nhưng với khá nhiều người, đặc biệt là với danh thủ Arjen Robben (Hà Lan), chuyện Argentina lật đổ Đức lúc này thực sự là điệp vụ bất khả thi

Đức - Argentina: Thành bại chẳng tại... hàng công!

Đức - Argentina: Thành bại chẳng tại... hàng công!

Argentina có “siêu Messi”, còn Đức sở hữu hàng công hay nhất World Cup. Tuy nhiên, nhiều khả năng đội phòng ngự hay hơn sẽ lên ngôi trong đêm chung kết

Mascherano: Thủ lĩnh thầm lặng

Mascherano: Thủ lĩnh thầm lặng

Khi Messi không thể tỏa sáng vì bị kèm quá chặt thì người góp công lớn giúp Argentina trở lại trận chung kết World Cup sau 24 năm là người hùng thầm lặng Javier Mascherano

Van Gaal: “Đóa tulip thép” hết phép

Van Gaal: “Đóa tulip thép” hết phép

Chỉ trong vòng 4 ngày, Hà Lan phải trải qua 2 cuộc chiến căng thẳng mà đoạn kết là các loạt đá luân lưu nghiệt ngã. Vận may chỉ đến một lần và giấc mơ chung kết của thầy trò HLV Van Gaal lụi tàn sau thất bại dưới tay những người Argentina bản lĩnh và quả cảm.

Argentina và cuộc hẹn 24 năm

Argentina và cuộc hẹn 24 năm

Sau 24 năm, Argentina và Đức mới lại có dịp tái ngộ ở trận chung kết World Cup, nơi mỗi đội từng thắng một lần trong hai cuộc so tài liên tiếp ở trận cuối cùng của Mexico 1986 và Italy 1990

Bí ẩn Hà Lan

Bí ẩn Hà Lan

Robben lững thững bước về khán đài, nơi sáng rực màu áo da cam, để vỗ về đứa con trai đang khóc nức nở bên mẹ. Cõi lòng anh giờ cũng tan nát khác gì cậu bé và hàng triệu người Hà Lan dõi theo hành trình đội tuyển. Bước chân anh nặng nề, mắt dõi về nơi xa xăm. Cận ảnh truyền hình mở ra vầng trán hằn sâu những nếp nhăn khắc khổ. Anh bắt đầu già đi và thêm một lần Hà Lan lại chẳng thể đến đích.

Brazil thua thảm: Lỗi điều hành!

Brazil thua thảm: Lỗi điều hành!

Truyền hình đã không thể nào ghi nhận được thủ phạm chính trên sân Mineirao rạng sáng 9-7 sau trận thảm bại của Brazil trước Đức: Các quan chức và cách điều hành bóng đá Brazil

Brazil hết dám đăng cai World Cup

Brazil hết dám đăng cai World Cup

Thất bại 1-7 của đội nhà trước Đức ở bán kết rạng sáng 9-7 là trận thua tồi tệ nhất lịch sử bóng đá Brazil và là kết quả gây sốc nhất kể từ khi cúp thế giới ra đời vào năm 1930

“Tàn nhẫn” như đội Đức

“Tàn nhẫn” như đội Đức

Lạnh lùng, tàn nhẫn là những cụm từ được các bình luận viên bóng đá khắp thế giới dành cho đội tuyển Đức sau chiến thắng kinh hoàng 7-1 trước chủ nhà Brazil ở trận bán kết rạng sáng 9-7

Brazil thua Đức: Như một thảm họa quốc gia

Brazil thua Đức: Như một thảm họa quốc gia

Ngay khi thủ môn Julio Cesar của Brazil để lọt lưới bàn thứ hai, nhiều CĐV trên sân Mineirao ở Belo Horizonte đã bật khóc.

Hà Lan - Argentina: Van Persie đi, Messi ở lại

Hà Lan - Argentina: Van Persie đi, Messi ở lại

(NLĐO) - Những cuộc thư hùng giữa Argentina và Hà Lan luôn diễn ra với kịch tính đến phút chót. Lịch sử đối đầu đang nghiêng về Hà Lan nhưng ở lúc này, có vẻ như thời của Messi và đồng đội.

Messi - Robben: Siêu chân trái đọ tài!

Messi - Robben: Siêu chân trái đọ tài!

Hai ngôi sao có chân trái ấn tượng nhất World Cup 2014 Messi và Robben buộc phải so tài cao thấp để chọn ra người xứng đáng nhất sẽ có mặt ở trận chung kết vào rạng sáng 14-7

Sabella: “Ảo thuật gia” lặng lẽ

Sabella: “Ảo thuật gia” lặng lẽ

Là nhà cầm quân có thành tích khiêm tốn nhất tại vòng bán kết nhưng HLV Alejandro Sabella đang âm thầm đưa Argentina trở lại đỉnh cao của bóng đá thế giới

3 giờ ngày 9-7, Brazil - Đức: Cơ hội để “xe tăng” phá điệu samba

3 giờ ngày 9-7, Brazil - Đức: Cơ hội để “xe tăng” phá điệu samba

(NLĐO) - Brazil - Đức, trận cầu siêu kinh điển giữa 2 trường phái bóng đá Nam Mỹ - châu Âu. Lịch sử đối đầu luôn đứng về Brazil nhưng với việc thiếu vắng Neymar và Silva, đây là cơ hội không thể tốt hơn để cho Đức tạo nên cơn địa chấn ở Estadio Mineirao vào rạng sáng 9-7.

Đức “xưa” trở lại

Đức “xưa” trở lại

Trong trận thắng Pháp tại tứ kết, không phải ngẫu nhiên đội Đức trở lại phần nào với lối chơi truyền thống trước “cuộc cách mạng Klinsmann 2006”. Sau trận đại thắng Bồ Đào Nha 4-0 ở ngày ra quân nhờ đối phương tự “bắn vào chân mình”, hàng thủ Đức ít nhiều bộc lộ sự bất ổn. Họ lọt lưới 3 bàn trong 3 trận sau đó và chỉ có may mắn mới không thua Ghana tại vòng bảng cũng như thất bại trước Algeria ở vòng 1/8.

Như World Cup... cờ vua!

Như World Cup... cờ vua!

Bộ tứ HLV bước vào bán kết World Cup 2014 lại làm cho những huyền thoại cờ Kasparov, Karpov … phải ngưỡng mộ về khả năng thầm lặng chuẩn bị đòn chiến thuật tinh tế, sâu sắc

World Cup 2014: Vòng bán kết siêu kinh điển

World Cup 2014: Vòng bán kết siêu kinh điển

Sau quá nhiều bất ngờ, World Cup 2014 đi đến giai đoạn bán kết với 2 cặp đấu cân bằng châu Âu - Nam Mỹ được đánh giá là siêu kinh điển của bóng đá thế giới: Brazil - Đức và Hà Lan - Argentina

Đáng sợ Robben!

Đáng sợ Robben!

Có một hình ảnh thú vị trong cuộc đối đầu căng thẳng giữa Hà Lan và Costa Rica sáng 6-7: HLV J. Pinto khoác vai trò chuyện thân mật với Robben - cầu thủ đối phương mà nhà cầm quân của đội bóng Trung Mỹ đánh giá là đáng sợ nhất. Đến nỗi trước trận, ông gây sức ép lên tổ trọng tài khi cảnh báo các “vua áo đen” hãy căng mắt đề phòng Robben ăn vạ kiếm phạt đền.

Bản lĩnh của Van Gaal

Bản lĩnh của Van Gaal

Quyết định thay thủ môn ở phút bù giờ hiệp phụ thứ hai của HLV Van Gaal, để rồi Tim Krul tỏa sáng đưa Hà Lan vượt qua Costa Rica vào bán kết sáng 6-7 đang là đề tài bàn tán nhiều của giới chuyên môn

Trung vệ giỏi phải biết ghi bàn!

Trung vệ giỏi phải biết ghi bàn!

Bốn đội bóng góp mặt ở 2 trận tứ kết đầu tiên (Đức - Pháp và Brazil - Colombia) sở hữu cả chục tiền đạo, tiền vệ hàng đầu thế giới nhưng tất cả đều phải ngả mũ chào các trung vệ Hummels, Thiago Silva và David Luiz

Brazil ngày càng thực dụng

Brazil ngày càng thực dụng

Chỉ cần trọng tài nương tay với Brazil, họ có thể sẽ trở thành nhà vô địch chơi bạo lực nhất trong lịch sử cúp vàng thế giới. Cựu hậu vệ Anh Danny Mills mỉa mai thầy trò Scolari sau trận thắng xấu xí 2-1 trước Colombia ở vòng tứ kết

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo