Chị Phạm Thị Thu Cúc thường xuyên tiếp xúc với người dân để nắm vững tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
Thân cò lặn lội nuôi con
Trước khi đến với “nghề” bảo vệ dân phố, chị Cúc có quãng đời khá “ba chìm bảy nổi”. Chị bảo ngày xưa chị làm công nhân. Sau khi lấy chồng, chị nghỉ việc ở nhà chăm sóc con. Sau khi chị sinh đứa con thứ hai, tình cảm của vợ chồng dần phai nhạt. Hạnh phúc gia đình tan vỡ, chị ở nhờ nhà người em ruột gần chợ trong khu phố 10. Khoảng thời gian thân cò lặn lội nuôi con ấy chị làm rất nhiều việc từ lặt tôm, chẻ củi, chở than… Buổi tối, chị đi bán hột vịt lộn. Chị Cúc nhớ lại: “Có những buổi tối, trời mưa tầm tã, 3 má con ngồi che mưa cho nhau, nhìn nồi hột vịt lộn ế chỉ muốn khóc”.
Thương con, chị Cúc tự hứa với lòng không để con phải đói bữa nào. Để được nhiều người dân trong khu phố biết mặt, thuê giúp việc khi họ cần, chị hăng hái tham gia các công tác hội, các hoạt động đoàn thể ở khu phố. Và chị không ngờ rằng đó chính là con đường đưa chị đến với một nghề mà chị nói đùa là “vừa có lương lại vừa có chức”. Đó chính là nghề bảo vệ dân phố mà chị đang làm.
Năng nổ, bản lĩnh
Nhờ năng nổ tham gia các hoạt động chung của khu phố mà năm 1993, chị Phạm Thị Thu Cúc được bà con khu phố 10 tín nhiệm bầu giữ chức tổ trưởng tổ dân phố và đầu năm 2009 được giao giữ chức tổ trưởng tổ bảo vệ dân phố. Cũng chính nhờ những mối quan hệ, kinh nghiệm có được khi tham gia các hoạt động chung của khu phố đã giúp chị dễ dàng tìm hiểu, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của bà con cũng như tình hình an ninh trật tự của khu vực. Ý thức trách nhiệm của mình, chị chịu khó tới từng nhà bà con để thăm hỏi, động viên, giúp hòa giải những mâu thuẫn trong cuộc sống gia đình của họ.
Một lần, trong lúc can ông chồng đang ghen tuông, chửi mắng và dùng gậy đánh vợ vì “tức” bà vợ thích tham gia công tác xã hội, chị Cúc bị ông phang luôn một gậy. “Bị vậy tôi giận lắm chứ. Nhưng tôi cố gắng bình tĩnh, phân tích phải trái cho ông ấy biết” - chị Cúc kể. Sau khi nghe chị phân tích thiệt hơn, người đàn ông ấy đã thôi ghen, xin lỗi vợ và xin lỗi chị. “Tùy đối tượng mà mình có cách ứng phó. Nếu là những người gây rối an ninh trật tự trong lúc đang say rượu, mình chỉ có thể nói chuyện thiệt hơn sau khi đã làm cho họ tỉnh rượu. Đối với các đối tượng có hung khí, phải tìm biện pháp tước hung khí của họ trước đã”.
Quan tâm, chăm lo cho anh em Các dịp lễ, Tết, trong vai trò một tổ trưởng tổ bảo vệ dân phố, chị Phạm Thị Thu Cúc đã tham gia vận động các mạnh thường quân tặng quà cho các thành viên bảo vệ dân phố có hoàn cảnh khó khăn. “Các phần quà tuy nhỏ nhưng có tác dụng động viên anh em rất lớn” - ông Trần Hùng, một thành viên tổ bảo vệ dân phố khu phố 10, nói. Ngoài ra, các trường hợp thanh thiếu niên sau khi cai nghiện về đều được chị Cúc nhiệt tình giúp tìm việc và thường xuyên quan tâm, động viên các em đừng tái nghiện… Nhiều đấng mày râu của tổ bảo vệ dân phố khu phố 10 cho biết chị Cúc xứng đáng là “nữ tướng” của họ. |
Bình luận (0)