Chị câm lặng, tủi thân, lết ra lết vào trong căn nhà tạm bợ sắp sụp, thiếu thốn đủ bề.
Chị Ngày cùng hai con nhỏ trong căn nhà của mình
Anh Hoàng gồng mình để lo cho vợ và đàn con 4 đứa được đến trường cùng bạn. Đến khi chị Ngày bị tai biến thì cả gia đình như lâm vào ngõ cụt. Cô con gái đầu lòng 19 tuổi phải lên Bình Dương làm việc hơn 2 năm nay để phụ cha lo cái ăn cho 2 em nhỏ đang đi học và thuốc thang cho mẹ. Anh Hoàng làm ngày làm đêm và bị lao phổi lúc nào không hay…
Gần 4 năm bị tai biến, chị Ngày không thể làm được việc gì nên luôn buồn, thấy mình như gánh nặng cho gia đình. Cách đây 2 tháng, chị đã nghĩ quẩn, nhảy xuống đìa tìm cái chết để chồng con bớt khổ nhưng được các con phát hiện, kịp thời cứu chị. Nỗi ám ảnh sợ mất mẹ đã khiến cho Dương Khương Tính (8 tuổi) và Dương Phương Tính (12 tuổi) bật khóc nức nở khi được hỏi về ước mơ: “Con mong có tiền để chữa bệnh cho mẹ con, để mẹ đừng nghĩ quẩn mà chết”. Trong căn nhà dột nát, sắp đổ sụp và tối tăm, ước mơ lớn nhất của 2 đứa trẻ là còn có mẹ trên đời.
Mọi sự sẻ chia xin gửi về: Anh Dương Văn Hoàng - ấp Thành Thưởng, xã An Trạch, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu hoặc BTC chương trình Khát Vọng Sống: Công ty Cổ phần Quảng cáo Nhất - 82 Nguyễn Phi Khanh, phường Tân Định, quận 1, TP HCM. Điện thoại (84.8) 38207.084. Thông tin về chương trình và tấm lòng vàng xin vui lòng truy cập: www.khatvongsong.uniad.com.vn.
Bình luận (0)