xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

San Francisco: Những người luôn trong mơ, ai không mê?

Bài và ảnh: NGỌC TRÂN

(NLĐO) - San Francisco - một thành phố đồi luôn mê hoặc những người mơ mộng. Tôi đã đến đây 3 lần. Lần mới nhất là đầu tháng 7 này, và không thấy chán.

Nằm trên những ngọn đồi, San Francisco - Mỹ là nơi hội tụ của vịnh San Francisco với Thái Bình Dương. Nó luôn khiến lòng người say đắm nhờ sự kết hợp hài hòa giữa thiên nhiên tuyệt vời, công trình kiến trúc tuyệt đẹp và sự đa dạng văn hóa.

San Francisco: Những người luôn trong mơ, ai không mê? - Ảnh 1.

Thành phố với nhiều đồi, phải cứng tay lái

Trước đây rất lâu, San Francisco là điểm đến lấp lánh thu hút những người phiêu lưu trong những giấc mơ vàng óng. Cái tên của nó, "San Francisco" là một lời cầu nguyện thầm kín đến Thánh Phanxicô Assisi của Tây Ban Nha.

Năm 1776, những người định cư Tây Ban Nha, vượt đại dương tìm đất mới, đã đặt chân đến đầu bán đảo San Francisco, và họ đã để lại biết bao dấu ấn cho khu vực này, trong đó có thành phố San Francisco.

Trên những ngọn đồi trải dài, qua cầu Cổng Cầu Vàng, San Francisco đã chứng kiến những hoài bão triền miên của biết bao con người, trở thành nơi sinh sống của những người nhập cư Trung Quốc trong thời kỳ người ta đổ xô đi tìm vàng miền Viễn Tây nước Mỹ.

Những người từ Trung Hoa lục địa qua đây đã xây dựng một khu phố Trung Hoa ở trung tâm thành phố, dọc theo đại lộ Grant và đường Bush.

Người dân San Francisco bây giờ vẫn gọi khu phố này là "Thành phố trong thành phố." Đây là khu phố Trung Hoa lớn nhất thế giới.

Là những người đến sau, người Mỹ gốc Việt cũng đã xây dựng được một khu phố mang tên Little Saigon (không nên lộn với khu vực cùng tên ở Orange County) tọa lạc chủ yếu dọc theo đường Larkin.

San Francisco: Những người luôn trong mơ, ai không mê? - Ảnh 2.

Cảnh giác trộm cắp ở lối vào một thương xá Việt Nam

Dù nhỏ, Little Saigon San Francisco cũng mang đậm nét văn hóa Việt Nam với kiến trúc truyền thống và những món ăn như phở, chả giò, bún chả, bánh cuốn...

Ngoài khu phố Trung Hoa và Little Saigon, San Francisco còn có các khu phố Nhật Bản, Hàn Quốc và Ấn Độ, tạo nên một thành phố đa văn hóa.

Tuy nhiên, trong khi thưởng thức khung cảnh lãng mạn và thanh bình của thành phố, du khách nên cẩn trọng trước nguy cơ mất cắp. Trên nhiều con phố, luôn có bảng thông báo cảnh báo rằng không để tài sản có giá trị trong xe hơi. Thế đủ biết…

San Francisco không đông đúc như New York hay lộng lẫy như Las Vegas, nhưng đó được gọi là Thành phố Tình yêu và Hòa bình.

Và San Francisco đã trở nên nổi tiếng hơn nhờ trong bài hát hippie "If you're going to San Francisco" do ca sĩ Scott McKenzie thể hiện hồi năm 1967.

Trên những đường phố của San Francisco, tình yêu không chỉ là cảm xúc thoáng qua; đó còn là một lối sống.

Cảnh quan tuyệt đẹp và không khí thanh bình của thành phố mang đến sự an ủi cho tâm hồn và thắp lên ngọn lửa hy vọng cho những trái tim mệt mỏi nhất.

Khi mặt trời lặn trên đại dương Thái Bình Dương, tạo nên ánh sáng vàng óng trên những ngọn đồi của thành phố, San Francisco hiện ra như một ốc đảo tình yêu và hòa bình. Nó như vẽ nên một kiệt tác thơ ca luôn mãi ở trong trái tim những ai từng lang thang, leo lên dốc những con đường vắng của thành phố này.

Nếu bạn sắp đi San Francisco

Ca khúc "If You're Going to San Francisco" của Scott McKenzie là một trong những bài hát nổi tiếng nhất liên quan đến thành phố San Francisco. Được phát hành vào năm 1967, nó đã nhanh chóng trở thành biểu tượng của phong trào Hippie. Và cũng được xem là biểu tượng âm nhạc của San Francisco.

Cầu Cổng vàng trong sương mờ

Cầu Cổng Vàng trong sương mờ

Hồi ấy, "If You're Going to San Francisco" (Nếu bạn sắp đi San Francisco) thúc giục người nghe đến với thành phố như luôn bị sương mù bao phủ ở Bờ Tây nước Mỹ. Đặc biệt là cài hoa lên tóc, xem đó như một biểu tượng cho tự do và cảm thông.

Nó nhấn mạnh đến tình yêu và hòa bình, xem như những giá trị quan trọng trong cuộc sống. Và giống như một lời hứa: thành phố sẽ luôn mở rộng vòng tay chào đón mọi người.

If you're going to San Francisco

Be sure to wear some flowers in your hair

(Nếu bạn đến San Francisco

Hãy chắc chắn rằng bạn sẽ cài hoa trên tóc)

...

In the streets of San Francisco

Gentle people with flowers in their hair

(Trên những con phố của San Francisco

Những người dịu dàng với hoa trong tóc)

Hình ảnh San Francisco do bài hát tạo ra là một khung trời tự do, nơi ai ai cũng có thể thực hiện ước mơ và tìm thấy sự an lành.

Ngoài lời, nhạc và giai điệu của "If You're Going to San Francisco" cũng như đem lại sự nhẹ nhàng, thư giãn.

Dường như, Scott McKenzie đã dâng hiến trái tim mình cho San Francisco. Nhiều năm rồi, khi nghe lại ca khúc này, lòng tôi vẫn dâng lên nhiều cảm xúc, đặc biệt, khi xe chạy qua cầu Cổng Vàng trong một buổi chiều sương mờ làm vương vấn con tim…

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo